Dứt điểm kém, Manchester City nhận trận thua thứ hai liên tiếp

28 Tháng 12, 2018 | Tin thể thao
Thủ môn của Leicester ngăn cản pha phản công của Manchester City. Photo Courtesy: Reuters

Đội quân của HLV Pep Guardiola thua ngược 1-2 trên sân của Leicester ở vòng 19 Ngoại hạng Anh hôm 26/12.

Kỳ Giáng Sinh hóa ra là ác mộng với Manchester City với hai thất bại chỉ trong bốn ngày, trước đối thủ dưới cơ – Crystal Palace và Leicester. Lần gần nhất HLV Guardiola nhận kết quả tương tự ở Ngoại hạng Anh đã cách đây hai năm. Một trong hai đội hạ Man City thời điểm đó chính là Leicester, cũng trên sân King Power.

Ở trận đấu này, Man City có bàn dẫn trước ở phút 14 do công Bernardo Silva. Nhưng chỉ 5 phút sau, Leicester đã cho thấy các pha phản công của họ lợi hại tới mức nào. Tiền đạo Vardy chuyền bóng khéo léo từ cánh trái cho cầu thủ chạy cánh Albrighton đánh đầu kỹ thuật về góc xa, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Trong pha bóng này, Delph đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ kèm cặp Albrighton.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, Man City lẫn Leicester đều có cơ hội để ghi thêm bàn thắng nhưng Aguero, Maddison hay Vardy đều không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều khác biệt so với 45 phút đầu tiên. Man City vẫn làm chủ thế trận với quyền kiểm soát bóng vượt trội còn Leicester thi đấu quả cảm dựa trên nền tảng hàng thủ kiên cố. Đôi lúc các pha phản công của Leicester khiến Man City phải “giật mình”, nhưng chưa đủ độ khó để có thể lần thứ 2 xuyên thủng mành lưới Ederson.

Sự có mặt của David Silva ở phút 70 cũng không giúp gì nhiều cho lối chơi của Man City trong ngày tiền vệ cao 1m68 Nampalys Mendy bên phía Leicester thi đấu quá ấn tượng tại khu vực giữa sân.

Phút 81, CĐV Leicester trên sân King Power vỡ òa trong niềm vui khi hậu vệ phải Ricardo Pereira sút bóng đầy uy lực về góc xa khiến thủ thành Ederson phải bó tay. Tỷ số bất ngờ được nâng lên 2-1 cho Leicester và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận này.

Thua ngược, Man City có 44 điểm/19 vòng đấu và đã mất vị trí thứ 2 vào tay Tottenham (45 điểm). Ngoài ra, họ còn bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 7 điểm. Trong khi đó, Leicester leo lên xếp thứ 7 khi có 28 điểm.