Góa phụ IS dọa tiêu diệt người hùng đã giết chết Bin Laden

07 Tháng 10, 2015 | Tin thể thao

 


 








Góa phụ Sally Jones (phaỉ) đã kêu gọi giết chết cựu lính đặc nhiệm SEAL Robert O’Neill (trái). Photo Courtesy: Tim Stewart News Limited

 


Một góa phụ người Anh, vợ một tin tặc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đã lên tiếng kêu gọi các phần tử cực đoan ám sát ông Rob O’Neill, người được cho đã bắn chết trùm khủng bố Osama bin Laden.


 


Một tài khoản Twitter tự xưng là Sally Jones, cô dâu thánh chiến của chiến binh IS tử trận Junaid Hussein mới đây đã công bố địa chỉ nhà của ông O’Neill ở thành phố Butte, tiểu bang Montana (Mỹ). Ngoài việc đưa địa chỉ của ông Robert O’Neill, nữ hóa phụ này còn đưa ra nhiều thông tin cá nhân của ông này, đồng thời kêu gọi những thành phần ủng hộ Nhà nước Hồi giáo thực hiện ám sát Robert.


 


Jones viết trên Twitter rằng: “Tôi công bố thông tin của Robert O’Neill để những người anh em của tôi và al-Qaeda ở Mỹ xem đây là mục tiêu hàng đầu để săn lùng và giết chết”. Nữ hóa phụ này còn cho rằng ông ông O’Neill đã “đi khắp nước Mỹ tổ chức những buổi hội thảo ba hoa về việc giết chết Bin Laden”.


 


Sally Jones và người chồng quá cố của nữ quái này được coi là một “Cặp đôi khủng bố”. Hai nhân vật này đóng một vai trò quan trọng trong các chiến dịch tấn công, chiêu mộ và tuyên truyền trực tuyến cho Nhà nước Hồi giáo trước khi Hussein tử trận trong một cuộc ném bom bằng máy bay không người lái do Mỹ thực hiện.


 


Sau lời kêu gọi của nữ hóa phụ, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát thành phố Butte George Skuletich,  cho biết ông O’Neill, 39 tuổi, không còn ở thành phố này nữa, nhưng SEAL đã nắm thông tin về lời đe dọa trên và báo cho cảnh sát, theo Reuters.


 


Ông O’Neill, sinh ra và lớn lên ở Butte, cựu đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, hồi năm 2014 tiết lộ với tờ The Washington Post (Mỹ) rằng ông chính là người đã bắn trúng đầu, giết chết bin Laden trong cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố này ở Pakistan hồi tháng 5.2011.


 


Tờ Mirror cho hay, hiện tờ báo này đã liên lạc với Robert O’Neill để cảnh báo về những lời đe doạ nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía ông.


 


Tổng hợp