![]() |
Gia đình thủy thủ Nguyễn Văn Huệ ngóng tin con, chồng và cha. Hình Lam Sơn, nguồn VnExpress |
Lực lượng chống hải tặc của Liên minh châu Âu cho hay hải tặc Somalia đã bắt giữ một tàu hàng của Việt Nam và 24 thuỷ thủ. Con tàu của Việt Nam mang tên MV Hoang Son Sun bị hải tặc bắt giữ ở vùng biển cách cảng Muscat của Oman khoảng 836km.
Nguồn tin trên nói rằng toàn bộ thủy thủ trên tàu là người Việt nhưng tàu treo cờ Mông Cổ. Cũng theo tuyên bố trên, con tàu không đăng ký với các tổ chức hàng hải chịu trách nhiệm trợ giúp ngăn chặn các vụ tấn công của hải tặc.
Đại diện Bộ ngoại giao VN tại Tanzania kiêm nhiệm Somalia đã liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại cũng cho mục đích này.
Doanh nghiệp Hoàng Sơn cho hay họ mất liên lạc với tàu từ ngày 18/1 nhưng cho đến nay chưa nhận được thông tin yêu cầu tiền chuộc nào.
Tháng trước, 12 thủy thủ Việt Nam trên một con tàu cá của Đài Loan cũng bị cướp biển bắt giữ, đến nay chưa được thả.
Vùng biển ngoài khơi vùng Sừng châu Phi là nơi cướp biển Somalia hoạt động mạnh nhiều năm qua, bất chấp việc nhiều quốc gia đã cử các tàu hải quân đến trấn áp.
Trên con tàu bị hải tặc bắt có 3 người quê Thanh Hóa là ông Bùi Thái Hùng, 56 tuổi; Lê Minh Tuấn, 26 tuổi và Nguyễn Văn Huệ, 31 tuổi, còn lại quê ở Hải Phòng và một số tỉnh thành như Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình…
Ngày 23/1, tại nhà anh Nguyễn Văn Huệ ở xã Quảng Vinh (Quảng Xương, Thanh Hóa), thấy có khách đến thăm, cả gia đình òa khóc. Gạt vội những giọt nước mắt lăn trên gò má, bà Dư Thị Thoan, mẹ anh Huệ nói: “Năm hết Tết đến, cứ tưởng gia đình được xum vầy cùng nhau, ai ngờ tai họa bỗng dưng đổ ập lên gia đình tôi”.
Từ khi nhận được hung tin, chị Phan Thị Toàn, vợ anh Huệ, chẳng làm được việc gì, cứ ngồi ôm hai đứa con nhỏ khóc ròng. Chị Toàn cho biết hơn chục ngày trước, anh Huệ còn điện về bảo vợ cố gắng xúm vào với bố mẹ dọn dẹp trang hoàng căn nhà để anh về đón Tết. Hai cháu nhỏ suốt ngày hỏi bố Huệ bao giờ về.
(Nguồn: VnExpress)