Thầy trò Guardiola thắng 2-0 trên sân Old Trafford ở trận đấu bù Ngoại hạng Anh tối 24/4.
Chỉ vài ngày sau khi đánh bại Tottenham, Man City tiếp tục vượt qua thử thách được xem là khó khăn nhất trong giai đoạn cuối mùa khi đến làm khách tại sân Old Trafford của kình địch Man United. Chỉ cần vượt tiếp rào cản quan trọng này, hành trình bảo vệ ngôi vô địch của “The Citizens” sẽ thênh thang hơn bao giờ hết mà ngay cả Liverpool cũng chẳng thể ngăn bước được đội bóng số 1 của sân cỏ nước Anh mùa này.
Tiếp đón Man City trên sân nhà, HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra đội hình đậm chất phòng ngự, trong đó, “siêu dự bị” Matteo Darmian bất ngờ nhận suất đá chính, hợp cùng Victor Lindelof và Chris Smalling tạo thành bộ ba trung vệ trong khi hai hành lang do Luke Shaw và Ashley Young trấn giữ. Cặp tiền đạo Jesse Lingard và Marcus Rashford đá cao nhất với sự tiếp ứng của bộ ba Pogba-Pereira-Fred.
Dư âm thảm bại 0-4 trước Everton đã được gạt sang bên và Man United nhập cuộc rất tự tin, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm mà nếu Pogba, Lingard hay Rashford may mắn hơn, hẳn đội chủ nhà đã có được bàn mở tỉ số sớm. Sau hơn 10 phút đầu tiên bị dồn vào thế bị động, Man City lập tức phản kích và Bernardo Silva có cơ hội thử thách tài nghệ thủ môn De Gea phía Man United bằng cú sút xa hết sức nguy hiểm. De Gea thêm một lần phải trổ tài cứu thua cho Man United cuối hiệp 1 sau pha đi bóng và dứt điểm của Raheem Sterling.
Đầu hiệp hai, Man City nhận tổn thất lớn khi Fernandinho dính chấn thương phải rời sân. Leroy Sane là người thay thế và chẳng ai ngờ sự hiện diện của cầu thủ trẻ người Đức đã giúp thế trận tấn công của Man City trở nên hoàn hào hơn. Phút 54, vẫn là Bernardo Silva cầm bóng đột phá ở trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần nhưng lần này, thủ môn De Gea hoàn toàn bị đánh bại.
Man United có cơ hội gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó nhưng nỗ lực chuyền bóng của Marcus Rashford lại không được Jesse Lingard chuyển thành bàn thắng dù trước mặt chỉ còn khung thành Man City bỏ trống. Chân sút chủ nhà hẳn sẽ còn phải tiếc nuối nhiều bởi đến phút 66, Man City có cơ hội nhân đôi cách biệt và thành công. Man United mất bóng ở giữa sân và Raheem Sterling xoay trở rất nhanh, dẫn thêm vài nhịp rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Leroy Sane. Tiền đạo người Đức dứt điểm rất quyết đoán, buộc De Gea phải vào lưới nhặt bóng.
Sau bàn thua này, HLV Solskjaer tung thêm 3 tiền đạo gồm Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và Anthony Martial vào sân nhưng Quỷ đỏ vẫn không thể kiếm được bàn thắng danh dự trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
Chiến thắng giúp Man City chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool khi hơn đối thủ 1 điểm trong khi Man United dậm chân ở vị trí thứ 6, kém nhóm đội dự Champions League 3 điểm.
Tổng hợp