Mục sư thành lập đảng chống chủ nghĩa đa văn Rise Up Australia (Nước Úc hãy Đứng lên)

05 Tháng 7, 2011 | Tin thể thao

 


 









Mục sư Daniel Nalliah. Photo courtesy of Catch The Fire Ministries


 


 


Mục sư Daniel Nalliah, chủ tịch mục sư đoàn Catch the Fire Ministries hiện là chủ tịch một đảng mới thành lập có tên Rise Up Australia với khẩu hiệu “Hãy giữ nước Úc là của người Úc”.


 


Vị mục sư gốc người Tích Lan định cư ở Úc được 13 năm tuần trước nói với báo chí rằng đa văn là một chính sách thất bại, rằng chấp nhận đa văn là chấp nhận luật sharia của Hồi giáo. Mục sư Nalliah nói điều mà đảng của ông sẽ cố gắng tối đa để thực hiện là làm sao chủ nghĩa đa văn không áp đặt lên dân chúng bởi ông tin rằng đa văn mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.


 


Ông mục sư nói “nếu quý vị chấp nhận đa văn, cuối cùng quý vị sẽ chấp nhận luật sharia là một phần của hiến pháp”. Mục sư Nalliah nói ông không muốn người ta che mặt trong đất nước này.


 


Mục sư Nalliah từng có cuộc tranh cãi kéo dài 5 năm với Hội đồng Hồi giáo Victoria bởi việc ông bị cáo buộc gọi người đạo Hồi là quỷ sứ. Ông cũng từng gây tranh luận vào năm 2009 khi cho rằng trận cháy rừng kinh hoàng ở Victoria là do chính phủ tiểu bang hủy bỏ luật cấm phá thai. Ông cũng nói trận lụt ở Queensland mới đây là cách Thượng đế làm cho chúng ta chú ý bởi Ngoại trưởng Kevin Rudd “phát ngôn chống Do Thái” bằng cách kêu gọi nước này hãy để cho quốc tế kiểm tra các trung tâm nguyên tử của họ.


 


Mục sư Nalliah nói ông thích ăn pizza của Ý, bánh mì Á Rập nhưng không chấp nhận luật sharia ở Úc. Ông nói người Phật giáo và Ấn giáo đã không đòi hỏi có một luật pháp riêng rẽ.


 


Mục sư Nalliah nói đến nay đảng Rise Up Australia của ông đã có 200 thành viên. Họ cần có 500 thành viên trước khi có thể ghi danh với Ủy ban Bầu cử Úc để đưa người ra tranh cử trong cuộc tuyển cử tới.


 


Mục sư Nalliah trước đây từng là ứng viên Thượng viện của đảng Gia đình Trên hết nhưng đã rút ra khỏi đảng này vào năm 2004.  Ông Nalliah  nói  đảng “Nước Úc hãy Đứng Lên” của ông dựa vào các giá trị của Kitô giáo và Do Thái giáo nhưng không phải là một đảng kỳ thị.