![]() |
Nhà báo James Foley. Photo Courtesy: AP |
Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc một nhà báo Mỹ đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo IS hành quyết bằng cách chặt đầu rồi quay phim để đưa lên mạng nhằm cảnh cáo chính quyền Mỹ.
Nhà báo James Foley, 40 tuổi, đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo IS hành quyết một cách man rợ bằng cách chặt đầu. Các chuyên gia cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu phóng viên Mỹ James Foley là để chọc cho cả nước Mỹ nổi giận và buộc Washington phải mở rộng chiến dịch quân sự ở Iraq.
Ngoài ra các chuyên gia cũng nhận định mục đích bề mặt của đoạn video tàn bạo đang gây chấn động thế giới là để Mỹ phải dừng chiến dịch không kích các mục tiêu của IS ở miền Bắc Iraq.
Nhà báo James Foley học tại Đại học Marquette ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, trước khi học chuyên ngành báo chí tại Đại học Northwestern ở Chicago. Foley từng đưa tin về cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Trước khi dấn thân vào nghiệp báo chí, Foley dạy các kỹ năng đọc và viết cho những phạm nhân bị kết án ở nhà tù Cook County ở Chicago.
Trước khi bị hành xử, Foley đã bị bắt quỳ gối trên một sa mạc trong một trang phục màu cam, nói những lời cuối cùng trước khi bị một kẻ mặc đồ đen bịt mặt hành quyết. Người hành quyết nhà báo này hiện đang bị nghi ngờ là một công dân Anh vì có giọng nói của Anh.
Vào hôm 20.8, Thủ tướng Anh David Cameron nói “rất có khả năng” người đàn ông đeo mặt nạ đã chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley trong đoạn video kinh hoàng trên YouTube (đã bị gỡ xuống) là một công dân Anh. Kẻ hành quyết nói tiếng Anh với giọng Anh, tự nhận là một thành viên IS và nói nhà báo Foley phải chết để trả giá cho những vụ tấn công của Mỹ vào IS ở Iraq.
Sau khi nhà báo Foley bị hành quyết, hàng loạt tin tức liên quan đến việc nhà báo này bị mất tích được công bố trong đó có việc chính quyền Mỹ đã từng tung các đội biệt kích vào Syria để giải cứu nhà báo Foley nhưng bất thành.
Thông tin trên đã được các quan chức Mỹ cho hay rằng họ đã từng huy động một đội biệt kích thuộc Lực lượng Đặc nhiệm tới Syria vào mùa hè vừa rồi để giải cứu phóng viên người Mỹ James Foley vừa mới bị phiến quân chặt đầu cùng các con tin khác đang nằm trong tay phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS).
Bà Lisa Monaco, cố vấn chống khủng bố cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Chính phủ Mỹ đã có nguồn tin tình báo thích hợp, và khi thời cơ đến, Bộ Quốc phòng đã được giao nhiệm vụ điều đặc nhiệm vào để giải cứu công dân Mỹ. Thật không may, nhiệm vụ này đã không thành công vì con tin không bị giữ ở nơi đột kích”.
![]() |
Bố mẹ của Foley, Diane và John Foley, trò chuyện với báo giới sau khi khủng bố tung video hành quyết con trai họ. Photo Courtesy: Boston Globe |
Bên cạnh đó cũng có tin cho biết các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo từng đòi chính phủ Mỹ chi 100 triệu Mỹ kim để đổi lấy tự do cho nhà báo James Foley nhưng không được Washington đáp ứng. Mỹ không không như nhiều nước châu Âu chấp nhận chi hàng triệu Mỹ kim cho IS để đổi lấy tính mạng của công dân họ.
Sau khi hành quyết nhà báo Foley, nhóm IS dường như đang gia tăng áp lực lên Washington khi đe dọa sát hại thêm ít nhất 3 người khác nếu các yêu sách của chúng không được đáp ứng, New York Times xác nhận qua các cuộc phỏng vấn với những con tin được thả gần đây, gia đình của các nạn nhân và những bên trung gian tham gia giải cứu.
Một trong những con tin đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết là Steven J. Sotloff, một nhà báo tự do của tạp chí Time, người cũng xuất hiện trong video hành quyết Foley.
Về phần mình Tổng thống Obama nói “cả thế giới kinh hoàng” vì vụ xử tử Foley. “Không thần phật nào chứng giám cho hành động mà bọn chúng đã làm hôm qua, và mỗi ngày đã qua”, tổng thống Mỹ nói trong một cuộc họp báo. “Những con người này không còn cách gì cứu vãn… Thế giới này là dành cho những người như James Foley”.
Tổng hợp