Phiến quân Phi Luật Tân đã chặt đầu con tin người Gia Nã Đại

26 Tháng 4, 2016 | Tin thể thao

 

John Ridsdel, người bị các chiến binh Phi Luật Tân hành quyết. Photo Courtesy: CNN

Thủ tướng Gia Nã Đại lên án vụ phiến quân Hồi giáo Phi Luật Tân hành quyết công dân nước này là “giết người máu lạnh”.

Một quan chức Gia Nã Đại mới đây đã lên tiếng xác nhận con tin người Gia Nã Đại John Ridsdel, một cựu quản lý mỏ, đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf giết hại ở Phi Luật Tân.

Ông John Ridsdel, 68 tuổi, cùng ba người khác bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt vào tháng 9.2015, khi đi nghỉ trên đảo Samal của Phi Luật Tân. Nạn nhân Ridsdel từng là cựu nhà báo, quản lý ngành dầu mỏ và là người say mê môn chèo thuyền. Ông đến Phi Luật Tân để quản lý một mỏ vàng trước khi về hưu ở độ tuổi 60.

Ông Ridsdel đã bị bắt cóc cùng với một quản lý người Na Uy của khu nghỉ dưỡng Kjartan Sekkingstad và người đồng nghiệp người Phi Luật Tân Marites Flor bảy tháng trước, khi họ đang trên một du thuyền ở gần thành phố Davao, cách đảo Jolo hơn 500 km.

Sáu tuần sau vụ bắt cóc, các tay súng của tổ chức Abu Sayyaf đã tung một đoạn phim lên mạng xã hội cho thấy các con tin trên đang bị giam giữ trong rừng. Các nạn nhân bị buộc phải van xin trước vì sự an toàn cho mạng sống của mình. Trong đoạn phim được tung ra gần đây nhất, con tin Ridsdel nói rằng ông sẽ bị xử tử vào ngày 25.4 nếu không có tiền chuộc.

Đến chiều ngày 25.4, quân đội Phi Luật Tân cho biết, một chiếc đầu người đã được tìm thấy ở một hòn đảo hoang vắng, bốn giờ sau khi hạn chót giao tiền chuộc mà phiến quân Hồi giáo đặt ra trôi qua. Abu Sayyaf trước đó dọa sẽ xử tử một trong 4 con tin.

Chiếc đầu người được người dân tìm thấy ở trung tâm thị trấn Jolo. Theo một phát ngôn viên quân đội Phi Luật Tân, hai nam giới đi xe máy đã quẳng chiếc túi nhựa chứa cái đầu. Ông này cho biết, Abu Sayyaf dọa sẽ chặt đầu một trong 4 con tin vào ngày 25.4 nếu không nhận được 300 triệu peso (hơn 5 triệu Mỹ kim) cho mỗi người trước 3h chiều.

Ban đầu nhóm này đòi 1 tỷ peso cho mỗi con tin, vốn bị bắt cóc tại một khu nghỉ sang trọng trên đảo Samal vào 21.9 năm ngoái.

 

Công dân Na Uy Kjartan Sekkingstad (trái), ông John Ridsdel (ảnh giữa),
người Gia Nã Đại, và người đồng hương Robert Hall. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau đã lên án gay gắt hành động giết hại công dân Gia Nã Đại và nói đây là hành động giết người máu lạnh và nhóm khủng bố bắt cóc con tin phải chịu trách nhiệm về việc này.

Tuy nhiên, ông Trudeau từ chối trả lời về việc chính phủ Gia Nã Đại có cố gắng thương lượng với những kẻ bắt cóc hay trả tiền chuộc không, hay họ đang cố gắng đảm bảo tự do cho con tin Gia Nã Đại còn lại là Robert Hall.

Cũng nên biết rằng, Abu Sayyaf là một nhóm phiến quân nhỏ nhưng nổi tiếng tàn bạo tại Phi Luật Tân. Nhóm này chuyên bắt cóc, tống tiền, chặt đầu và đánh bom, đã bị Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố đang hoạt động ở đảo Jolo và các quần đảo gần đó.

Vào tháng 11.2015, nhóm đã tiến hành chặt đầu một con tin Malaysia khi thủ tướng nước này tới Manila tham dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Giới chức Phi Luật Tân cho rằng nhóm khủng bố này còn đang giam giữ 1 công dân Nhật, 4 người Mã Lai và 14 thủy thủ người Nam Dương.

Tổng hợp