Tây Ban Nha thua sốc sau khi trải qua trận cầu kém sắc trước chủ nhà Nga. Tỉ số 1-1 sau 120 phút thi đấu khiến 2 đội phải định đoạt bằng loạt 11 m và thủ môn Akinfeev trở thành người hùng của chủ nhà.
Trải qua 120 phút thi đấu dưới sức, tuyển Tây Ban Nha khiến khán giả hâm mộ hụt hẫng khi trông chờ một màn đấu kịch tính và hấp dẫn với đội chủ nhà. Quá đề phòng và kỹ lưỡng, thầy trò HLV Hierro không dám đẩy cao đội hình tấn công, họ chỉ đan bóng quanh quẩn ở khu vực trước vòng 16,5 m của Nga và không thể tìm đường vào khung thành sau khi có bàn thắng mở tỉ số đầy may mắn.
Sau khi bị Nga gỡ hòa bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, Tay Ban Nha đẩy cao đội hình tìm bàn thắng nhưng không thể thành công. Hàng tiền vệ “già yếu” của đội bóng Bò tót không còn phù hợp với chiến thuật Tiki-Taka nữa. Busquets không còn nhanh mạnh và hiệu quả trong những lần đánh chặn từ xa, Silva cũng chậm chạp khiến những lần phản công “lỡ bước”, và người thay thế Iniesta càng không thể khá hơn. Cả ba tiền vệ lão làng này đều đã qua tuổi hàng băm, nhưng mấu chốt thi đấu kém hiệu quả ở tuyến giữa Tân Ban Nha trong trận đấu với Nga ở vòng 1/8 lại là ngôi sao đang thi đấu ở Atl. Madrid – Koke.
Koke như thiết bị lỗi trong một cỗ máy lớn đang vận hành không đều vì quá sức. Anh liên tục chuyền bóng lỡ nhịp “phá sức” đồng đội và làm “cụt hứng” tấn công mỗi khi giữ bóng. Tham gia trong tập thể gồm 3 tiền vệ giữa khá nổi tiếng, nhưng dường như suy nghĩ của tuyển thủ 26 tuổi này đều trái ngược các bậc đàn anh.
Chẳng những vậy, Koke còn là người đầu tiên thực hiện không thành công quả sút đầu sau khi 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Chiến lược gia Fernando Hierro lẽ ra rút anh ra và giữ Diego Costa lại thay vì Nga không tấn công nên lãng phí khi chơi với cặp tiền vệ phòng ngự.
Cầu thủ Nga vui mừng sau loạt đá luân lưu thành công. Photo Courtesy: Reuters
Sang hiệp 2, Tây Ban Nha thi đấu tích cực hơn với những miếng đánh đa dạng nhưng không cho thấy sự sắc xảo trong các tình huống quyết định. Tây Ban Nha thực hiện tổng cộng 25 cú sút trong đó có 9 cú đi trúng đích nhưng những cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Costa, Asensio, Isco hay cả các cầu thủ vào sân thay người như Iniesta, Iago Aspas…
Đối thủ của Tây Ban Nha trận này càng tệ hơn khi chỉ dứt điểm trúng đích đúng 1 lần – cũng là bàn thắng trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, những chú gấu Nga lại cho thấy khả năng phòng ngự chặt chẽ với 5 hậu vệ được chỉ huy bởi đội trưởng lão làng Ignashevich khiến cho các cầu thủ Tây Ban Nha chủ yếu tung ra những cú sút không mấy nguy hiểm ngoài vòng cấm.
Nga cũng dễ dàng hóa giải được các tình huống bóng bổng nhờ chiều cao vượt trội của các cầu thủ trung vệ. Đồng thời thủ môn Akinfeev cũng cho thấy sự tập trung khi hóa giải hầu hết các cú sút nguy hiểm của Tây Ban Nha, trong đó nổi bật nhất là pha đổ người nhanh như cắt cản phá cú ra chân hiểm hóc của Iniesta.
Tỉ số hòa 1-1 khiến 2 đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Tây Ban Nha tung Rodrigo vào sân tạo nên nét mới mẻ cho hàng công đội bóng áo đỏ nhưng bàn thắng kết thúc trận đấu vẫn không đến.
Hai đội bước vào trận đấu súng 11m. Trên chấm luân lưu may rủi, thủ môn Akinfeev xuất sắc cản phá 2 cú sút của Koke và Aspas. Với trận thua này, Tây Ban Nha trở thành ông lớn thứ 3 sau Argentina và Bồ Đào Nha xách vali về nước. Còn chủ nhà Nga chắc chắn đang hạnh phúc với chiến công vang dội này. Người dân Nga sẽ có một đêm không ngủ, xin chúc mừng xứ sở bạch dương!
Tổng hợp