Tây Ban Nha đoạt chức vô địch giải Euro 2012

02 Tháng 7, 2012 | Tin thể thao

 



 


 


 








David  Silva mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Photo courtesy: AP

 


 


Tây Ban Nha đè bẹp Ý Đại Lợi 4-0 trong trận đấu chung kết tại thủ đô Kiev, Ukraine để bảo vệ thành công chức vị vô địch Âu châu.


 


Với chiến thắng nầy, Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên thắng hai cúp Âu châu liên tục cũng như quốc gia duy nhất thắng ba giải lớn liên tiếp. Trước đó, họ đã đoạt cúp Euro 2008 và Cúp Thế Giới 2010.


 


Ý thua nặng vì chỉ còn lại 10 cầu thủ kể từ phút 60 sau khi ông bầu Cesare Prandelli đã phải thay thế ba cầu thủ trong trận đấu.


 


Hai ngôi sao sáng trong chiến thắng trước Đức Quốc đã không còn tỏa sáng. Trung phong Mario Balotelli không có cú dứt nào làm phỏng tay thủ môn địch trong khi nhà kiến tạo Andrea Pirlo bị lu mờ bởi những tiếp ứng phù thủy của Tây Ban Nha tại khu trung tuyến.


 


Diễn tiến trận đấu


 


Cuộc đối đầu diễn ra thật hay đẹp với sự trình diễn lối chơi tấn công đầy nghệ thuật của đôi bên. Tây Ban Nha đã cống hiến một sự phô bày kỷ thuật đoàn đội vô cùng đặc sắc trong ngày quyết định ngôi Vương Âu châu.


 


Đây là lối chơi mà Tây Ban Nha đã được Thế Giới ngưỡng mộ từ bốn năm qua và người ta luôn muốn nhìn được phong cách nầy. Nhưng tiếc thay, kể từ ngày đầu giải họ đã chơi với chiến thuật “trung phong ảo” khiến đội hình gặp quá nhiều xáo trộn.


 


Trong trận chung kết, khán giả rất hài lòng tìm thấy lại được một hàng tiếp ứng Tây Ban Nha chơi vô cùng linh hoạt và hữu hiệu qua bộ hai Andres Iniesta và Xavi.


 


Kể từ phút đầu, Tây Ban Nha đã chứng tỏ sức mạnh với lối chơi tấn công của họ dường như đã mất hút trong 5 trận đấu vừa qua. Phút 10, Xavi trao trả gắn bó với Fabregas trước khi dứt mạnh ra ngoài khung thành không bao xa.


 


Chỉ bốn phút sau đó Tây Ban Nha phá thủng hàng phòng vệ Ý với lối giao banh tuyệt vời. Iniesta thọt banh sâu cánh phải giúp Fabregas vượt thoát qua hậu vệ Giorgio Chiellini cuối sân. Anh trả ngược vào giữa để Silva tung người đánh đầu phá lưới thủ môn Buffon.


 


Vài phút sau đó Chiellini bị chấn thương nên được thay thế bởi Balzaretti. Ý vùng lên và trở nên nguy hiểm trong những đợt tấn công. Tuy nhiên họ hầu như chỉ có dịp dứt từ bên ngoài vùng cấm địa mà thôi.


 


Tây Ban Nha nâng cao tỷ số phút 41 từ đường banh giao trả điêu luyện của Xavi. Anh nầy nhận banh của hậu vệ Jordi Alba trên sân nhà và giữ banh đôi chút để đồng đội có đủ thời giờ chạy vượt qua đất địch. Lúc đó Xavi thọt sâu đúng tầm để Alba theo banh và dứt từ ngoài vùng cấm địa khiến thủ môn Buffon không đỡ được.


 


Hiệp nhì tái đấu, trung phong Cassano được thay thế bởi Antonio Di Natale. Anh nầy có hai dịp ghi bàn thắng trong vòng 10 phút nhập cuộc nhưng đều làm hỏng. Trước hết là đội đầu vượt xà ngang và sau đó có banh trống trải trước khung thành nhưng dứt không kiến hiệu khiến thủ môn Iker Casillas đỡ được.


 


Hy vọng thâu ngắn tỷ số của Ý thành mây khói phút 62 sau khi Thiago Motta bị đau gân háng và phải được khiêng khỏi sân cỏ. Anh nầy chỉ vào sân thay thế Riccardo Montolivo trước đó 5 phút mà thôi. Vì vậy Ý chỉ còn lại 10 cầu thủ.


 


Trận đấu chừng lại cho đến khi Torres được đưa vào thay Fabregas khoảng phút 75. Anh ghi bàn thắng thứ ba cho Tây Ban Nha phút 84 sau khi nhận được banh mở vào vùng cấm địa của Xavi. Vài phút sau đó, Torres theo banh vào vùng cấm địa và trả vào giữa trống trải để Juan Mata hất banh vào lưới địch.


 


Sau trận đấu


 


Ông bầu Del Bosque trở thành nhà dìu dắt thứ nhì thắng cả hai cúp Thế Giới và Âu châu sau cựu dìu dắt nổi tiếng của Đức Quốc Helmut Schoen.


 


Fernandez Torres trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng tại hai trận chung kết cúp Âu châu. Năm 2008 anh đã ghi bàn thắng quyết định ngôi Vương cho quốc gia nầy.


 


Iniesta được chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết.


 


Ông bầu Ý Prandelli cho biết đội bóng của ông không thể chống trả lại Tây Ban Nha vì cầu thủ cạn lực vì bị chấn thương và nghỉ ít hơn địch thủ một ngày. Tuy nhiên ông vẫn cho đội bóng Ý được 8 điểm trên 10.


 


Ông đã nói: ” Chúng tôi gặp một đối phương tuyệt vời. Họ là vô địch Thế Giới. Hiển nhiên với 10 người còn lại trên sân thì trận đấu kể như đã an bài.”


 


Hai trận đấu với Anh Quốc và Đức Quốc đã khiến Ý tiêu hao nhiều sinh lực. Họ phải đá 120 phút mới loại được Anh Quốc và tung trọn sinh lực mới loại Đức Quốc ở bán kết.


 


Hậu vệ Giorgio Chiellini bị chấn thương chưa lành nên đã phải nghỉ đá trận Anh Quốc trong khi tiếp ứng Daniele De Rossi phải rời sân cùng trận đấu vì bị chấn thương và chưa kịp khôi phục 100%.


Antonio Cassano vừa được giải phẫu tim và chỉ trở lại sân cỏ tháng Tư vừa qua nên chỉ đủ sức chơi 60 phút.


 


Thiago Motta gặp nhiều khó khăn thể lực trong các buổi thao dợt tuần qua. Dù vậy anh vẫn được đưa nhập trận thay thế Riccardo Montolivo mòn mỏi.


 


Prandelli đã kết luận “Trọn hàng tiếp ứng đã cạn lực.”


 


Lý Diệp – TVTS số 1371