![]() |
Madison Ashton. Photo courtesy: Sunday Age |
Cựu tình nhân của cố tỉ phú Richard Pratt, bà Madison Ahston đã bị lệnh tống khỏi một chung cư ở Sydney sau khi các cư dân cáo buộc bà đã dùng căn apartment của bà để làm ổ điếm, theo báo Sunday Age.
Bà Madison Ashton hiện đang kiện người thừa kế gia tài cố tỉ phú Pratt, đã quảng cáo trên mạng dịch vụ CMQ Escorts của bà rằng đây là dịch vụ escort có uy tín nhất nước Úc. Các công nhân phục vụ tình dục của công ty này tính khách làng chơi lên đến $1,500 đô la một giờ.
Theo luật, chỉ có hai người trong một căn hộ được phép cung cấp dịch vụ tình dục. Nếu có trên 2 công nhân thì khi đó sẽ bị coi như một nhà điếm (brothel) và bị cấm tại thành phố Sydney đối với những chung cư có đông người sinh sống.
Website của CMQ Escorts và cả bà Ashton đều khoe họ có 8 người làm điếm phục vụ tại chỗ.
Bà Ashton đang kiện người quản lý tài sản của cố tỉ phú Prattt, tức bà Jeanne Pratt, đòi số tiền $10 triệu đô la, cho rằng bà đã bỏ nghề nghiệp để hoàn toàn phục vụ ông Pratt trong một thời gian dài, qua đó ông Pratt hứa trả tiền hàng tháng cho bà và chu cấp cho tương lai của con cái bà.
Một phát ngôn của Hội đồng Thành phố Sydney nói sau khi nhận những lời than phiền của cư dân trong chung cư vào ngày 7 tháng 6 “nhân viên của hội đồng đi vào và người đang ở trong đó bị tống ra”.
Khi phóng viên Sunday Age hỏi về chuyện này, bà Ashton trả lời chẳng có gì để nói trong khi luật sư của bà cho rằng ông không phải là thư ký của bà Ashton.