Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng bị cấm xuất ngoại? Tương lai của CEO Đại Nam?

13 Tháng 3, 2022 | Tin tức,Tin Việt Nam
Ảnh chụp màn hình trong một livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Ngày 11-3, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng – tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam – để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân với bà Hằng.

Thời hạn tạm hoãn từ ngày 16-2 đến ngày 29-4 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan này đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Thượng tá Lưu Minh Hoàng – chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương – cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu, cơ quan điều tra đã thụ lý đơn, ra quyết định phân công điều tra viên để điều tra.

Vào ngày 8-3, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển có kiến nghị gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị sớm có kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, vì kể từ khi ông Hiển gửi đơn đến nay đã hơn 4 tháng, đã hết thời hạn theo Bộ luật tố tụng hình sự.

Liên quan tới kiến nghị này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Cơ quan liên ngành của tỉnh Bình Dương cũng tiến hành giám định các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng để có căn cứ xử lý.

* * *

Nói “tạm hoãn xuất cảnh” chỉ là một cách “nói chữ” của luật pháp CSVN, thay vì nói “cấm xuất cảnh”!

Cũng nên biết trong khoảng một năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây sóng gió trên mạng xã hội. Có rất nhiều người thích và cũng không ít kẻ không thích, kể cả đảng CSVN.

Báo mạng đài BBC nhận xét: “Những lời tố cáo, “bóc phốt” của bà Phương Hằng trên mạng xã hội là vũ khí thu hút sự chú ý vào các vấn đề liên quan đến việc làm từ thiện của các nhân vật nổi tiếng. Nhưng đôi khi, show của bà cũng “lỡ chạm vào chính trị”, như trên live stream ngày 11/11/2021 tại Đại Nam, bà để một YouTuber là khách mời nói “Báo chí cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng…?”.

Một bài viết khá dài trên báo mạng đài RFA của tác giả Gió Bấc với tựa đề “Cựu Hồng Vệ Binh Phương Hằng: Đảng sẽ cho em sáng mắt sáng lòng“ có vài nhận xét qua một đoạn như sau:

“Luật pháp quy định rõ các trường hợp bị cấm xuất nhập cảnh gồm có “Người đang là bị đơn, bị cáo hoặc người có nghĩa vụ liên quan trong một vụ án hình sự. Người là bị đơn, bị cáo hoặc người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính….” và còn một số trường hợp khác không có liên quan.

Các quy định này và thông tin giải thích của công an TPHCM cho thấy Phương Hằng đã vào vòng trong của tố tụng chứ không còn nằm ở vòng ngoài tiền tố tụng.

Phương Hằng cũng khoe là chồng nàng đã được Công an khuyên là không nên đi gặp người này người kia sợ mất an ninh trật tự. Có lẽ Phương Hằng thường nhắc nhiều đến pháp luật mà quên trong luật có thêm biện pháp ngăn chặn là “cấm ra khỏi nơi cư trú” như đang áp dụng cho cụ Tùng Vân do già yếu bệnh tật. Đó là lời khuyên hay cách lý giải nhẹ nhàng về một quyết định chưa công bố?

Báo Pháp Luật TPHCM còn cẩn thận hơn nhắc nhở cơ quan công an bịt cửa song tịch (nghe đâu rằng Phương Hằng có thêm quốc tịch Canada) qua bài viết tựa đề nêu hẳn tên Phương Hằng “Từ vụ bà Phương Hằng: Quy định về quốc tịch, hoãn xuất cảnh… ra sao?”

Theo đó, có thể nói là Phương Hằng đã như cá nằm trên thớt. Trở lại tung tăng dưới ao hồ tùy theo buồn vui của đầu bếp.

Bàn cờ đang vô thế cờ tàn, phải tính toán từng bước đi lạc nước hai xe đành bỏ phí ấy mà có lẽ hảo ngọt, Phương Hằng đã chọn nhầm các thầy tuồng, fan cứng toàn luật sư ngắn não, dư luận viên thừa hơi dao búa mà thiếu chính trị Mác Lê văn Nin nên ngay lập tức trong ngày 11-3 đã tung ra đòn livestream thần chưởng quen thuộc, tròng thêm cái thòng lọng vô cổ của mình.

Dù có tiến bộ chút đỉnh, lọc bớt 90% vốn từ ngữ tục tĩu phong phú, tông âm thanh cũng hạ nhiệt dao búa xuống vài bát âm, thế nhưng livestream này, giống như đoàn xe tăng của đại đế Putin cất công kéo ra trình làng chỉ cốt để người ta bắn cháy”.

Tác giả Gió Bấc chấm dứt bài viết với câu:

“Thức đêm mới biết đêm dài. Phương Hằng ơi! Rồi Đảng sẽ cho em sáng mắt sáng lòng!”