Tân Sửu sắp qua, Nhâm Dần kề: nói chuyện cũ với Trọng và công ty ĐCSVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Di tích lịch sử- văn hóa Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Năm Tân Sửu là năm gì mà đảng Cộng sản Việt Nam tạo những thành tích lưu xú danh trong lịch sử của đảng “vẻ vang” và của đất nước Việt Nam bất hạnh? Có phải vì đại hội 13 là đại hội cuối cùng của cái đảng này nên từ trên xuống dưới, từ ủy viên chính trị đến các đại gia tư bản đỏ đua nhau bám quyền hành và ăn bất cứ cái gì có thể ăn được trước khi cái đảng mafia này bị người dân đứng lên lật đổ vì họ không còn có thể chịu được nữa?  Vì chúng đã cai trị nửa nước 68 năm và cả nước 47 năm?

Nói về bám quyền, cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Nguyễn Xuân Phúc đã quá hạn tuổi ngồi trong Bộ Chính trị và ghế Bộ tứ.  Đừng cho rằng chủ lò đốt tham ô là chủ lò trong sạch, chí công vô tư như kiểu nói của Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Trọng ngồi cái ghế cao nhất nước hơn 10 năm nhưng 10 năm đó nạn tham nhũng và phá hoại tài nguyên quốc gia tạo kỷ lục trong lịch sử Việt Nam. Đã biết bao ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lãnh bị kỷ luật, cách chức hay bị tù?

Nhưng chúng ta hãy nói chuyện trong năm Sửu mà thôi. Nguyễn Văn Hiến, đô đốc thứ hai của nhà nước CS bị tước quân hàm và đi tù. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân  Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến của Thành Hồ đi tù.  Các Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường, Cao Minh Quang bị cách chức, khai trừ khỏi đảng. Bí thư Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban ND tỉnh Bình Dương bị tước mọi chức vụ trong đảng và đang bị truy tố. Gần một tá tướng “cướp” Cảnh sát Biển bị kỷ luật, tước đảng tịch hay quân hàm và chờ xử.

Còn các đại gia mới giàu lên kẻ ngồi tù, người đang bị điều tra. Tội ác ghê tởm nhất là Phan Quốc Việt của công ty Việt Á đã cấu kết với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y mua kít xét nghiệm của Trung Cộng bán giá gấp 20 lần, kiếm lời khoảng 4,000 tỉ đồng trong đó đút lót cho quan chức đến 800 tỉ đồng. Chúng cấu kết bắt dân mua bộ xét nghiệm để được tự do đi lại và bán cho 62 tỉnh thành. Biết bao người bị xét nghiệm oan hay bị dịch mà không biết? Nhưng Việt Á được Chủ tịch Nước kiêm Tổng Bí thư Trọng ban tặng huân chương lao động!

Và mới đây nổi lên hai vụ thổi giá mua đất và bán chui cổ phiếu của hai tay sống nhờ đất là Đỗ Anh Dũng và Trịnh Văn Quyết, những người tự hào là doanh gia Việt Nam thường lên mặt dạy đời cho đến khi bị lật tẩy thì lại nhũn như con chi chi với các lãnh đạo đảng. Chưa hết, năm cùng tháng tận, một tay bầu bóng tròn là Nguyễn Đức Thụy lập dự án xây cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc trị giá $1.5 tỉ Mỹ kim để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc vũ trụ trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng. Cả nước đều biết đam mê của Bầu Thụy là túc cầu và xe xịn nhất. Nhưng nay tay chơi này xây cảng vũ trụ ở đảo Phú Quốc là cách moi tiền ngân sách quốc gia và sở hữu đất vàng để tiếp tục làm giàu cho đến khi phải vào lò “theo quy trình” của đảng mafia CSVN.

Năm con trâu, dân nai lưng cày để làm giàu cho lãnh đạo đảng và nhóm lợi ích tư bản đỏ. Liệu năm con hổ, bọn sâu mọt của đất nước có bị trả cái giá tội ác của chúng không, kể cả chúa sơn lâm Nguyễn Phú Trọng?

TiVi Tuần-san kính chúc Quý Độc giả một năm mới Nhâm Dần vạn sự như ý.

(Xã luận, TVTS số 1870 phát hành ngày 26.1.2022)