2 du học sinh đi ngoạn cảnh Phillip Island bị sóng cuốn mất

24 Tháng 3, 2008 | Tin nước Úc

Omer Habid, 22 tuổi và Wasim Akram, 19 tuổi là hai sinh viên sang học ở Đại học Melbourne trong vòng một năm theo diện trao đổi sinh viên và Akram thì  mới qua đây được 8 tuần lễ. Hai người chia phòng với các người đồng hương ở căn nhà thuê trong vùng  Pascoe Vale.


 


Sáng Thứ Hai, cả hai cùng bốn người bạn đến ngắm cảnh ở khu Seagull Rocks. Theo những nhân chứng kể lại thì Akram  lần xuống dưới các mỏm đá nhô lên mặt nước để chụp hình. Akram quay lưng ra biển và té xuống biển đúng lúc một cơn sóng lớn đánh vào mỏm đá. Habid thấy vậy bước tới để đưa tay cho bạn  níu, nhưng rồi đợt sóng quá mạnh đã cuốn trôi mất cả hai người trước sự chứng kiến của bạn bè.


 


Muhammad Marwat, người bạn cùng chia phòng nói: “Akram trượt chân và sóng cuốn đi. Người kia nhào tới để cứu bạn và ra sức để giữ bạn nhưng rồi một đợt sóng kế tiếp đến và cuốn mất cả hai người”.


 


Cảnh sát ở khu Cowes thuộc Phillip Island  nói cho dù một người bơi giỏi cũng rất gặp khó khăn với những cơn sóng mạnh và giòng nước ngầm dưới mỏm đá. Họ cho hay ở đấy khi gặp biển động, những đợt sóng có thể cao từ 2 đến 3 mét.


 


Khi thấy bạn mất tích và không tìm ra được, Marwat than phiền người ta đã không treo bảng cảnh cáo du khách chớ tới gần những nơi nguy hiểm như thế. Marwat cũng chỉ trích là cảnh sát đã chấm dứt việc tìm kiếm người mất tích quá sớm.


 


Một lực lượng tìm kiếm gồm 3 trực thăng, cảnh sát dùng tàu và các nhân viên cấp cứu địa phương đã bỏ ra 6 tiếng đồng hồ để tìm hai người mất tích và đến chiều tối thì họ ngừng vì vấn đề an toàn đối với nhân viên cấp cứu.  Nhà chức trách cho rằng biển động mạnh không thể tiếp tục việc tìm kiếm vào ban đêm.


 









Muhammad Marwat còn đứng ở mỏm đá với hy vọng hai người bạn sẽ được tìm ra


 

Ngày hôm nay công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục nhưng hy vọng hai sinh viên du học người Pakistan sống sót là chuyện khó xảy ra.

 


Đứng ở bờ đá trên đất liền nhìn xuống biển, Marwat chỉ còn cầu nguyện và hy vọng một phép lạ. 


 


Bờ biển của đại lục Úc Đại Lợi rất đẹp nhưng lại có sóng mạnh. Nhiều tai nạn xảy ra vì những người đi ngắm biển tới gần những mỏm đá nhô ra biển hay nổi trên mặt nước để hưởng cái thú kề cận nước biển và sóng biển, nhưng họ không biết rằng có những nơi nguy hiểm vì sóng đánh rất thình lình, cuốn người ngoạn cảnh đi mất tích.


 


Đã có những trường hợp những người đi câu cá ở những vùng biển xa thành phố, khi đứng câu ở mỏm đá bị sóng cuốn chết hay mất tích.