Ầm ĩ: Hey Hey Reunion với vở kịch nhại Michael Jackson bị coi là kỳ thị

07 Tháng 10, 2009 | Tin nước Úc

 









The Michael Jackson Jive: Một người giả Michael và 5 vũ công bôi đen mặt. Photo courtesy Nine  Network


 


Một vở ca kịch nhại Michael Jackson với 5 nghệ sĩ phụ diễn bận y phục trắng mặt bôi đen đã gây nên một sự phản đối om sòm và đã bị giám khảo là ca sĩ người Mỹ cho điểm Zero. Chủ xướng Daryl Somers ngay sau đó đã xin lỗi nhưng một số người vẫn cho Úc là nước kỳ thị.


 


Chương trình Hey Hey Reunion là sự trở lại của chương trình Hey Hey It’s Saturday trước đây cũng do Daryl Somers chủ xướng. Show diễn tối Thứ Tư vừa qua là một sự thành công của đài số 9 với  3 triệu 937 ngàn khán giả ở thủ phủ và thôn quê xem vào lúc cao điểm.


 


Nhưng sự thành công về mặt khán giả xem đã bị che khuất bởi sự tranh luận là chương trình này có xúc phạm không và người Úc có phải là những kẻ kỳ thị không.


 


Khi màn biểu diễn vừa chấm dứt giữa tiếng vỗ tay và reo cười của khán giả, chủ xướng Daryl Somers mời các giám khảo cho điểm và ông đã tỏ ra kinh ngạc khi giám khảo Harry Connick Junior đưa cái bảng điểm với số 0 to tướng.


 


Giám khảo kiêm ca sĩ người Mỹ đã không cười và đưa thêm lời bình luận rằng, nếu chương trình này đem ra diễn ở Hoa Kỳ thì sẽ coi như bị chấm dứt ngay.


 









Giám khảo Mỹ Harry Connick Junior cho điểm. Photo courtesy Nine Network


 


Trò vui “Blackfaces” có tên “The Jackson Jive” đã được trình diễn trong chương trình “Red Faces”  của show “Hey Hey It’s Saturday” cách đây 20 năm.


 


Ngay sau chương trình, chủ xướng đã đứng ra xin lỗi. Ông Somers nói chương trình này trước kia đã có làm rồi và thật ra không có ý muốn bôi nhọ ai mà chỉ muốn mua vui thôi. Tuy nhiên, ông đại diện tất cả mọi người để xin lỗi.


 


Ca sĩ Connick Jnr nói ông chấp nhận lời xin lỗi và nhân danh nước Mỹ, ông nhận lời xin lỗi. Connick Jnr nói nếu ông biết trước chương trình có mục này, ông sẽ không tham dự.


 


Nhiều khán giả, nhà báo trên thế giới đã phê bình việc cho diễn những người bôi mặt đen, nói rằng những hình ảnh đó là ghê tởm, rằng Úc là một nước kỳ thị.


 


Người đứng đầu trong vở ca kịch The Jackson Jive này là ông Anand Deva, một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở Úc cũng đã xin lỗi, nhưng ông bác sĩ cho rằng thật trớ trêu bởi ông bị cho là kỳ thị khi ông có gốc Ấn Độ.


 


Bác sĩ Deva nói nhóm bác sĩ đóng vở ca kịch vui đùa này gồm toàn gốc đa văn, bởi 5 trong 6 người trình diễn thuộc nhóm văn hóa đa nguyên. Ông bác sĩ người Ấn nói: “Trước đây, trong đời tôi chưa bao giờ bị ai gọi là người kỳ thị cả”.


 


Trả lời một ký giả liệu ông còn diễn lại vở kịch này không, Bác sĩ Deva nói: “Không bao giờ!”.


 


Ngày hôm sau, hỏi có sợ chương trình Hey Hey sẽ không được tiếp tục vì sự cố hôm trước không, Dary Somers tin rằng chương trình thử nghiệm trở lại sẽ tiếp diễn bởi chuyện đêm truớc chỉ là “cơn bão trong tách trà”.