![]() |
Ông Victor Twartz cảnh báo “đừng đem hộ cho ai bất cứ thứ gì”. Photo Courtesy: James Alcock |
Bác sĩ về hưu Victor Twartz, 91 tuổi tại Sydney có thể là người lớn tuổi nhất thế giới bị cáo buộc vận chuyển ma túy, sau khi bị cáo buộc giấu 4.5 kg ma túy trong xà phòng nhập khẩu vào Úc. Trước đó, ông được xem là nạn nhân của một mưu đồ bất hợp pháp.
Ông Victor Twartz, một cựu bác sĩ chuyên về phẫu thuật, đã bị bắt tại sân bay Sydney khi vừa đáp chuyến bay từ New Delhi về Sydney vào hôm 8.7, và hôm 11.8 phiên tòa xét xử ông Twartz đã được bắt đầu.
Ông Victor Twartz bị cáo buộc buôn lậu 4.5kg cocain, được cất giấu trong 27 gói xà phòng. Tuy nhiên vị cựu bác sĩ về hưu này đã phủ nhận những cáo buộc trên và cho rằng ông đã bị lừa.
Theo tờ Sydney Morning Herald đăng lại lời kể của ông Twartz thì vụ lừa bắt đầu khi có một nhóm người tự nhận thuộc Ngân hàng Thế giới ở Thụy Sĩ gửi cho ông một điện thư (email). Đầu tiên, họ muốn cho ông Twartz đến London rồi sau đó đi New Delhi (Ấn Độ). Ông bác sĩ về hưu cũng đã hỏi liệu ông có phải trả trước cho bất cứ loại tiền nào, nhưng những người này đã gởi cho ông 600 Úc kim để làm hộ chiếu và trả cho ông vài ngàn Úc kim cho tiền vé máy bay.
Ông Twartz đã ở New Delhi 5 ngày, nơi mà ông đã gặp một người đàn ông sắp xếp phòng khách sạn mà ông không phải bị yêu cầu bất cứ điều gì. Tuy nhiên trước khi ông Twartz về lại Úc, người này đã đưa ông những gói quà và nhờ ông chuyển về Úc.
Ông Twartz còn kể rằng ông cũng nhìn những gói quà rất cẩn thẩn, thậm chí ông còn đập bánh xà phòng ra xem thử và thấy đúng là xà phòng và bên trong có chất bột màu trắng. Ông nghĩ rằng đây là một loại xà phòng kiểu Ấn Độ và chất bột đó là chất tạo mùi thơm.
Cụ ông 91 tuổi khẳng định: “Tôi 1000% chống lại chất ma túy”. “Tôi thậm chí còn không uống rượu”.
Cảnh sát Úc cũng cho rằng ông Twartz bị lừa bởi một nhóm người ông đã kết bạn trực tuyến ngay trước chuyến đi của mình. Tuy nhiên các cơ quan chức năng từ chối cho biết liệu ông Twartz có nhận được lợi ích từ nhóm này hay không, nhưng cho biết ông này đã liên lạc với họ trong nhiều tháng liền.
Cảnh sát chỉ huy David Stewart nói: “Có một số bằng chứng cho thấy người đàn ông này đã bị lừa và bị bóc lột bởi một nhóm người”.
Khi rời tòa án vào hôm thứ ba, một phóng viên cho rằng ông Twartz bị lợi dụng, khi ấy vị bác sĩ luôn miệng trả lời: “Luôn luôn là như vậy”.
Cảnh sát Úc đã cảnh báo du khách nên thận trọng khi đóng gói hành lý, vì tội danh buôn lậu có thể bị cáo buộc ngay cả khi họ không biết mình đang vận chuyển ma túy.
(Nguồn: Shm.com.au)