(TiVi Tuần-san) – Như thông báo đưa ra trước đây của Ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do-Victoria, sở dĩ ngoài Đại hội Thường niên cuối năm, ngày 2.4.2023 có thêm một Đại hội Bất thường để tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025 giải quyết một số vấn đề liên quan đến một số đồ vật trong Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (TTSHCĐ) còn gọi là Đền Thờ Quốc Tổ (ĐTQT) nằm ở số 90 Knight Ave, Sunshine North, Victoria.
Trong Đại hội Thường niêm cuối năm ngoái, Ban Chấp Hành (BCH) vừa đắc cử cho biết những gì còn để lại trong TTSHCĐ không có giấy tờ gì chứng minh nó là của ai, từ đâu đến, ngoại trừ Huy Hiệu Quốc Tổ và bằng khoán mấy lô đất mà bà Bé Hà cất giữ, và được trao lại cho tân BCH tại chỗ.
Trước đó, song song với sự việc tân BCH thực hiện tiến trình đòi lại quyền sở hữu Dự án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc & Bảo tàng đã bị chuyển giao bất hợp lệ cho Công ty Viện Bảo Tàng (VMA Limited), xuất hiện trên mạng xã hội lời kêu gọi tân BCH phải trả ngay 2 cái trống đồng và 6 cái trống gỗ, được Cộng Đồng (CĐ) mượn. Lý do: Tại sao CĐ đòi lấy lại Dự án trong khi không trả trống lại cho các chủ nhân, bởi “của Cesar phải trả lại cho Cesar, không thể giữ những thứ không phải là của mình”. Lời so sánh này không đúng, khập khiễng.
Vì vậy ngày 2.3.2023 BCH CĐ đã ra thông cáo tổ chức Đại hội Bất thường để giải quyết chuyện mấy cái trống, đồng thời thông báo những đề nghị của Tiểu ban Duyệt xét Dự Án. Lý do: Chiếu theo Nội Quy CĐ, muốn chuyển tiền bạc, tài sản CĐ (như Dự án TTVH Việt Úc & Bảo tàng), phải có sự hiện diện của ít nhất 50 thành viên CĐ và việc biểu quyết chỉ có hiệu lực khi đạt 3/4 túc số.
Điều hành đại hội gồm hai ông Lê Đình Anh và Nguyễn Hiệp. Có mặt khi biểu quyết về việc trả lại đồ vật “mượn” có 159 người hiện diện.
Câu hỏi thứ nhất: 2 trống đồng. Bà Hoàng Kim Châu là chủ nhân lên máy vi âm giải thích việc cho mượn xảy ra từ thời xa xưa, bà kể dong dài lịch sử cho mượn, việc bận rộn khi đi du lịch nhiều nước trên thế giới, rồi không biết Cộng Đồng là ai, nhưng nay muốn lấy lại. Cô Thiên Giang là người trung gian mượn trống, xin được lên giải thích câu chuyện “mượn” vì người ta nói sai, nhưng vì cô nói hơi lâu nên cử tọa phản đối và đã có cảnh giành giựt micro giữa một số người khiến nhân viên an ninh phải can thiệp, và ông Lê Đình Anh yêu cầu nói ngắn để bỏ phiếu ngay, vì còn nhiều vấn đề cần bàn thảo và trình bày.
Nhân viên an ninh trật tự (đội mũ đen quay lưng) đã tới can thiệp khi có sự giành nhau micro trong phần phát biểu của cô Thiên Giang (bên trái cạnh Lê Đình Anh cầm micro) và bà Kim Châu (bên phải) do cử tọa phản đối nói dài trong khi cô Thiên Giang chỉ xin nói hai phút. Hình: TVTS
Về câu hỏi “ai muốn trả lại trống đồng” của ông Lê Đình Anh, một số cử tọa không muốn trả (vì lý do: một khi ông Chủ tịch CĐ Nguyễn Thế Phong đã làm lễ an vị Tượng Quốc Tổ Hùng Vương và Trống Đồng Đông Sơn cách đây đã 18 năm nay trong một buổi lễ “mang tính cách lịch sử”, tượng và trống đã ở đó liên tục 18 năm, thì không thể dời hay đem đi được), nhưng một số người cho rằng, Đền Thờ Quốc Tổ không phải là cái kho, muốn cất muốn lấy lúc nào cũng được, thì cứ trả cho xong chuyện, khỏi cần cãi cọ.
Cách thức bỏ phiếu theo kiểu đơn giản để dễ kiểm phiếu: 1) Không đồng ý trả lại. 2) Không ý kiến (phiếu trắng, tức không chống, không ủng hộ). 3). Đồng ý trả lại.
Kết quả , có 26 người không đồng ý trao lại trống đồng cho bà Kim Châu và không có phiếu trắng. Ông Lê Đình Anh tuyên bố: chỉ có 16% không đồng ý trả.
Sau quyết định của trên 3/4 thành viên CĐ muốn trả lại trống đồng cho chủ nhân, Bà Mỹ An (em gái ông Trần Ngọc Thọ, cựu Chủ tịch CĐ đã tặng Huy Hiệu Quốc Tổ bằng vàng cho CĐ trước đây) nói bà đề nghị tặng CĐ $5,000 đô la và đề nghị bà Kim Châu bán lại hai cái trống đồng cho CĐ. Một vài thành viên ngồi cạnh bà Mỹ An nói họ muốn đóng góp vì để bà Mỹ An chịu một mình thì nặng gánh quá, và cuối cùng ông Nguyễn Bình xin đóng thêm $1,000 để đủ $5,000.
Tuy nhiên, một vài người đề nghị BCH không nên mua lại hai cái trống đồng của bà Kim Châu mà nên mua hai cái trống đồng mới, thì nó hợp tình hơn, bởi bất cứ thứ gì dâng hay kính tổ, phải từ tấm lòng của người con thảo, không ép, không nài nỉ. Video trên mạng cho thấy hai cái trống đồng đã được mang ra khỏi “Đền Thờ Quốc Tổ” ngay sau đại hội.
Câu hỏi thứ hai: Về 6 cái trống gỗ mà bà Nguyễn Phượng Vỹ nói bà mượn từ Cộng Đoàn Công Giáo Tổng Giáo Phận Melbourne nay cần trả lại, đại hội đã thông qua với trên 3/4 phiếu (bỏ bằng cách đưa tay).
Cử tọa gồm 159 người lắng nghe ông Chủ tịch BCH CĐ Nguyễn Quang Duy phát biểu lý do tổ chức Đại hội Bất thường. Hình: TVTS
Câu hỏi thứ ba: về việc bà Giám đốc Công ty Viện Bảo tàng Bùi Quang Kim muốn lấy lại cái tivi và tủ kiếng dùng tại ĐTQT bấy lâu nay mà bà nói là của Công ty Viện Bảo Tàng. Biểu quyết chấp thuận trả lại với điều kiện có chứng từ mua các đồ vật đó và đồ vật này không phải lấy từ quỹ của Cộng Đồng NVTD-Vic.
Việc giải thích lý do “nhập kho” và “xuất kho” kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trong nghị trình dự trù từ 2pm-4pm diễn ra có lúc cũng gay cấn, hơi ồn ào, mất trật tự trong giây lát nhưng may thay, đã không có gì đáng tiếc xảy ra. Có thể nói là “tốt đẹp”.
Một vị đồng hương tóc râu bạc đứng ở cuối phòng đưa tay phát biểu đợi gọi, nhưng đã hết giờ, bèn nói lớn khi mọi người đã đứng dậy ra về. Ông nói việc đòi lấy lại các đồ vật cất giữ lâu nay ở ĐTQT trong thời gian xảy ra chuyện tranh chấp giữa hai bên, là một việc làm không thích hợp, đáng chê trách. Ông yêu cầu BCH hãy bảo các chủ nhân mang đồ vật ra khỏi ĐTQT ngay, bởi rủi qua đêm bị mất, thì họ sẽ kiếm chuyện.
Mọi người về. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Tạm biệt với những lời nhắc nhở của ông Tổng Thư ký Phó Quốc Vân: “Đây là ngày tháng rất dễ nhớ… Sáng Thứ Bảy 29/3 là ngày Giỗ Tỗ Hùng Vương tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Ave, Sunshine North. Tối tưởng niệm ngày Quốc hận 30/4. 11 giờ đêm, lên đường đi Canberra đến tòa Đại sứ CSVN biểu tình bằng 2 chiếc xe bus có sức chứa 100 người. Lệ phí xe bus đi về chỉ $60 đô, phần còn lại BCH Cộng Đồng phụ đóng góp”…
Những ánh vàng của buổi chiều mùa thu nhạt dần sớm hơn mọi khi do đổi giờ trong ngày Chủ Nhật 2/4 (daylight saving ở Úc). Vài phụ nữ vội vàng khuân đồ vật lên xe trong khi người ta có thể nghe những câu hát của một giọng nữ vui đùa, bỡn cợt rất vô tư “Trả hết, trả hết cho người, trả luôn…” khi cái trống đồng được trả lại chủ nhân sau 18 năm cho mượn được “an vị” cạnh tổ, được đẩy lên cốp xe, chấm dứt một màn bi hài kịch.
Phần hai của Đại Hội Bất Thường trình bày những đề nghị của Tiểu ban Duyệt xét Dự án, sẽ được TVTS tường thuật tiếp vào cuối tuần này, khi TVTS có thêm tin tức mới.
Xem video phần Thời sự Úc cuối chương trình: việc trả lại hai trống đồng: