![]() |
Một chiếc xe của cơ quan pháp y ở ngoài nhà các nạn nhân. Photo courtesy AAP |
Nhà chức trách thuộc tiểu bang New South Wales hiện đang tiến hành cuộc giảo nghiệm sau khi chết đối với 5 nạn nhân gia đình họ Lin và có thể phải còn nhiều tháng nữa mới hoàn tất việc nhận diện đầy đủ từng nạn nhân của vụ giết người tập thể vào Thứ Bảy tuần qua tại Epping, ngoại ô ở Sydney.
Cho đến hôm nay, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được lý do của vụ giết người ghê rợn, tàn bạo đến độ làm cho các nạn nhân không thể nhận diện được.
Chủ nhân tiệm bán sách báo Min Yin, 45 tuổi; vợ Yun Lin Lin, 43t; và hai con trai của họ là Henry, 12t và Terry 9t cùng cô em gái của vợ là Yin đã được tìm thấy chết trên giường của họ vào sáng Thứ Bảy tuần qua.
Thứ Sáu hôm nay, một thanh tra cảnh sát NSW, ông Geoff Beresford cho biết ông không thể có ý kiến gì hơn trong khi cuộc điều tra đang tiến hành. Ông chỉ cho biết các thành viên trong gia đình đã chịu những đau đớn nặng nề và đồng thời ông từ chối xác nhận các thành viên có bị chết cùng một cách như nhau không.
Ông thanh tra nói cuộc xét nghiệm đã cung cấp cho nhà chức trách lý do của cái chết nhưng các nhà báo nên biết rằng nhà chức trách chưa có thể chính thức để nhận diện từng cá nhân của gia đình trong lúc này vì “nhận diện bằng mắt thường không thể nào thực hiện được”.
Ông Beresford từ chối nói về lý do giết người cũng như cho biết có một hay nhiều tên giết người trong vụ này.
Các nhà điều tra về pháp y đã hoàn tất công tác của họ tại nhà của các nạn nhân và đã bàn giao tài liệu cho các thám tử.
Mặc dù nhà chức trách tập trung điều tra trong vùng Epping nhưng việc kêu gọi cung cấp tin tức trải dài qua tận Trung Hoa.
Thân nhân gia đình của các nạn nhân cám ơn cộng đồng về sự hỗ trợ của họ và xin được giữ sự riêng tư trong lúc tang gia đang đau buồn. Cảnh sát ca ngợi Brenda Lin, cô gái 15 tuổi sống sót duy nhất của gia đình này về sức mạnh và sự chịu đựng của cô.
Họ nói tuy đau buồn, nhưng cô gái sẵn sàng hợp tác và trả lời nhà chức trách bất kỳ lúc nào họ cần.