Cụ ông Lionel Markey Cox, 92 tuổi, không có người thân gần gũi, đã được đưa vào viện dưỡng lão Cambridge House ở Collingwood vào mùa đông năm ngoái vì không thể ở một mình tại căn nhà của ông ở vùng Fitzroy vì quá già yếu.
Vào tháng 8 cùng năm, ông qua đời và để bất động sản trị giá $900,000, cùng với $36,000 tiền mặt, cũng như toàn bộ tài sản khác của ông cho bà Abha Anuradha Kumar. Theo tin của 9News cho hay bà Abha Anuradha Kumar là quản lý của viện dưỡng lão Cambridge House.
Sau khi thông tin trên được thông báo, những người hàng xóm của cụ ông này tỏ ra vô cùng bất ngờ vì theo họ trước khi ông qua đời, ông hay nói rằng muốn quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho nhà nước hoặc cho tổ chức từ thiện đã chăm sóc ông trong thời gian qua.
Hàng xóm của ông Cox cũng không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian cụ ông này được đưa vào viện dưỡng lão Cambridge House, nhưng theo các tài liệu của tòa Thượng thẩm cho thấy rằng vào ngày 27.7.2015, một vài tuần trước khi ông qua đời, ông Cox đã ký vào một bản di chúc cho bà Kumar là người duy nhất có quyền thừa hưởng mọi tài sản của ông.
Tuy nhiên, căn cứ vào bản di chúc mà ông để lại, người ta đã đặt ra hoài nghi vì chữ ký của ông rất ngoằn ngoèo. Trong bản di chúc này, bản viết ngoằn ngoèo khi viết hai lần chữ “street” và ba lần để đánh vần chữ “Fitzroy” trên dòng địa chỉ của mình. Những chữ viết sai đã được gạch bỏ.
Bà Abha Kumar và tờ giấy ông Cox kí trước khi qua đời. Photo Courtesy: Supplied/Theage.com.au
Vào ngày 9.8 ông Cox qua đời và bà Abha Anuradha Kumar là người đại diện ký vào giấy chứng tử cho ông. Bà được mô tả là người chăm sóc chính cho ông Cox.
Tờ The Age, dẫn lời phát ngôn nhân St Vincent Health cho biết cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Kumar đã chi phối hoặc gây áp lực với ông Cox, cũng không có gì chứng tỏ nhân viên này đã biết trước nội dung của bản di chúc trước khi ông Cox qua đời.
Vị phát ngôn nhân này nói: “Nhân viên này cho biết họ chưa từng, và cũng không muốn hưởng lợi tài chính từ di chúc của những người dân, và dự định sẽ tặng số tiền thu được từ bất động sản cho tổ chức từ thiện”.
Trong khi đó một nhân viên khác của St Vincent, người không muốn nêu tên vì sợ bị mất việc làm, lại nhận xét rằng: “Điều này trông có vẻ là một sự che đậy. Tôi không thể tin được”.
Hiện bà Kumar từ chối trả lời từ các cuộc gọi của Fairfax Media, và luật sư của bà, ông John Bennison cũng từ chối bình luận, và chỉ nói rằng thân chủ của mình sẽ không trả lời về vấn đề này cho đến khi các cuộc điều tra đưa ra kết luận cuối cùng.
Cả hai nhân viên làm chứng trong vụ kí tên của bản di chúc cũng đều đã từ chối bình luận.
Sources: Theage.com.au/9News.com.au