![]() |
Cảnh sát David Crane (trái) và nhân viên tham gia cứu hộ Mark Braun (phải) cùng Luke tại Bệnh viện Nhi hoàng gia Melbourne. Photo Courtesy: AAP |
Luke Shambrook, 11 tuổi, mắc chứng tự kỷ, đã được cảnh sát tìm thấy sau bốn ngày mất tích. Shambrook bị mất tích khi cùng gia đình đi cắm trại.
Sau khi gia đình thông báo việc Luke bị mất tích, cảnh sát cùng trực thăng đã được điều động đến khu vực cắm trại để tìm kiếm. Sau bốn ngày tìm kiếm trực thăng của cảnh sát đã tìm thấy Luke Shambrook gần hồ Eildon, phía Đông Bắc tiểu Victoria, cách khoảng 3km số từ khu cắm trại của gia đình cậu bé.
Khi được tìm thấy Luke đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne với thân nhiệt giảm và bị mất nước, nhưng cảnh sát cũng cho biết cậu bé không bị chấn thương gì nghiêm trọng.
![]() |
Khoảnh khắc trực thăng phát hiện ra Luke. Photo Courtesy: The Age |
Trước đó vào hôm 3.4, Luke đã bị mất tích vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu từ Candlebark, đây là khu cắm trại trong công viên quốc gia Fraser. Gia đình cậu bé cho biết Luke thích ẩn náu những trong không gian nhỏ và thích nghịch nước.
Sau đó cảnh sát đã được huy động tìm kiếm trong hầm mỏ bỏ hoang, hang động vật và dưới các tán cây. Các thợ lặn cũng tìm kiếm Luke ở các hồ nước và các con suối ở khu vực xung quanh. Hàng chục du khách cũng tham gia tìm kiếm Luke.
Gia đình cho biết có thể Luke không ý thức được việc đi lạc vì mắc chứng tự kỷ. Quan chức Sở cảnh sát Victoria nói rằng Luke không nói gì khi gặp các nhân viên cứu hộ mà chỉ ăn bánh mì và uống nước. ngoài ra cảnh sát còn nói rằng đêm ở khu vực hồ Eildon rất lạnh nên việc cậu bé sống sót là một điều kỳ diệu.