Trong một thông báo mới đây từ gia đình, cậu bé 7 tuổi Julian Cadman đến từ Sydney, đã được xác nhận là một trong 14 nạn nhân tử vong trong vụ khủng bố bằng xe tải trên phố đi bộ Las Ramblas của Barcelona vào ngày 17.8 vừa qua.
Được biết, Julian và mẹ đến Barcelona để dự đám cưới một người họ hàng. Sau khi chiếc xe tải lao vào đám đông, Julian và mẹ đã bị lạc nhau. Mẹ cậu bé bị thương rất nặng, gãy cả 2 chân, còn Julian thì mất tích.
Ngay sau khi biết tin, các thành viên trong gia đình đã liên tục đăng ảnh Julian lên mạng xã hội, hy vọng được giúp đỡ tìm kiếm. Tối ngày 19.8, anh Andrew Cadman, bố của Julian đã đáp chuyến bay đến Barcelona để tìm kiếm con mình. Cuối cùng, gia đình đã xác nhận, một trong các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố chính là Julian.
Đây là vụ tấn công thảm khốc nhất tại Tây Ban Nha trong vòng hơn một thập kỷ vừa qua. Cho đến nay, bốn người đã bị bắt liên quan đến vụ tấn công này. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi, kẻ bị tình nghi lái chiếc xe tải trong vụ tấn công.