Câu chuyện định cư 50 năm qua văn hóa nghệ thuật do Hội AVAC thực hiện, 29/11/2025

Hợp ca “Dòng Máu Việt Nam” và “Thank You Australia” chấm dứt chương trình dài hai tiếng đồng hồ, tối Thứ Bảy 29/11/2025. Xuất thứ hai.  Hình: TVTS

Kỷ niệm 15 năm thành lập, Hội Văn hóa Nghệ thuật Úc-Việt (AVAC – Australian Vietnamese Arts and Culture) đã tổ chức một buổi văn nghệ có chủ đề “15 năm nhìn lại ” vào ngày 18/8/2025 tại Italia Club ở vùng St Albans. Sau buổi văn nghệ thành công này,  AVAC lại tổ chức thêm một sự kiện văn hóa và lịch sử tị nạn thành công hơn nữa vào ngày 29/11/2025 tại The Bowery Theatre ở St Albans.

Chương trình gồm hai phần,  ca nhạc kịch với chủ đề “50 năm dòng thời gian: Câu chuyện của tôi, của chúng ta” và cuốn phim tài liệu “Brimbank của chúng ta, Ngôi nhà nửa thế kỷ”.

Thành công, do không những tổ chức đến hai xuất trong một ngày rạp hát của thành phố Brimbank có 202 ghế đầy người trong cả hai buổi, mà còn bởi nội dung và ý nghĩa của chương trình văn nghệ này.

Nghị viên Dáng Thơ, sáng lập viên hội AVAC phát biểu, Hội trưởng Mai Hương đứng bên trái (áo màu hồng) trong khi nhân viên mang thức ăn nhẹ mời quan khách tại phòng đợi. Hình: TVTS

Bóng dáng của một “nàng thơ” trong tổ chức văn hóa nghệ thuật AVAC

Khi nói đến sự hình thành của một tổ chức, người ta thường nói hay nhắc tới người sáng lập. Là một người làm báo đã 40 năm, tham dự nhiều lễ hội, sự kiện, gặp nhiều người, viết nhiều ký sự, bài tường thuật, tôi không thể nhớ hết những gì mình đã viết, thậm chí không nhớ cả tên của một số người đã gặp hay viết về họ, dù vẫn có thể nhớ đến khuôn mặt của họ.

Tôi không biết tôi đã gặp người sáng lập hội AVAC lúc nào, chỉ biết rất lâu, có thể trên dưới 20 năm khi tôi nhờ cô viết một hai bài tường thuật về các sinh hoạt nghệ thuật ở thành phố Melbourne cho báo TiVi Tuần-san bởi lúc đó Dáng Thơ là một khuôn mặt khá quen thuộc về nghệ thuật trong các sinh hoạt cộng đồng người Việt. Tôi chỉ biết tên thật của cô khi cô bắt đầu sinh hoạt trong lãnh vực chính trị ở Thành phố Brimbank. Dáng Thơ là nghệ danh của cô, khuôn mặt quen thuộc không những trong các lễ hội mà còn trên một chương trình phát thanh tiếng Việt.

Tôi đã tham dự có thể tới một chục lần các buổi trình diễn văn nghệ do cô tổ chức, khi mà hội AVAC chưa được nhiều người biết đến, chỉ đóng góp một số tiết mục trong các buổi văn nghệ của Cộng đồng, với  các nhóm văn nghệ tư nhân, khi Quang Vũ sau này trở thành hội trưởng thứ hai của AVAC. Anh thường là ca sĩ chính của AVAC, luôn có mặt bên cạnh Dáng Thơ.

Các quan khách chụp hình lưu niệm, từ trái: TNS Trung Lưu, NV Thúy Đặng (Dáng Thơ), Thị trưởng Virginia Tachos của TP Brimbank, NV Cúc Lâm, Hội trưởng AVAC Mai Hương và Chủ tịch CĐNVTD-Vic Nguyễn Quang Duy. Hình: TVTS

Với những quan hệ qua những buổi trình diễn văn nghệ, nên khi The Bowery Theatre của Thành phố Brimbank mời tôi trình diễn một chương trình dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh gồm 10 ca khúc tại rạp hát này của thành phố vào năm 2018, tôi đã nhờ Dáng Thơ lúc đó đã là nghị viên của Hội đồng Thành phố, giới thiệu trong phần mở đầu. Cô đã dành những lời giới thiệu ấm áp cho dòng nhạc của tôi, của một người tị nạn vẫn luôn trăn trở với quê hương qua những ca khúc của tôi.

Và không lạ gì khi tôi đến rạp The Bowery Theatre vào tối Thứ Bảy vừa qua tôi được cô Mai Hương, đương kim Hội trưởng AVAC Mai Hương cho biết chương trình ca nhạc kịch sẽ kết thúc với ca khúc của tôi, Dòng Máu Việt Nam, do các anh chị em của hội AVAC hợp ca. Mai Hương là người tôi quen biết, cũng thích nhạc của tôi, nhưng có lẽ Dáng Thơ là người đề nghị đưa nhạc tôi vào chương trình ca nhạc kịch, đánh dấu 50 năm định cư của người Việt tị nạn. Là một niềm hân hạnh cho tôi dù Mai Hương nói cô hãnh diện với ca khúc do người Việt ở Melbourne viết.

Một chương trình văn nghệ thành công nhất của Cộng đồng người Việt ở Úc

Chương trình văn nghệ  “50 năm dòng thời gian” vào cửa miễn phí, nhưng phải có vé mời, vì có nhân viên rạp hát soát vé.  Tôi và bạn bè dự chương trình xuất thứ hai vào buổi tối. Khách mời đa số là người Việt và khoảng trên dưới mười người Úc. Đây là một sự kiện được tổ chức chu đáo với sự hỗ trợ của Hội đồng Thành phố Brimbank.

Khán thính giả chuẩn bị xem phim tài liệu và sau đó thưởng thức ca nhạc kịch. Hình: TVTS

Khách được mời vào phòng lobby (phòng chờ đợi) của rạp hát để dùng thức ăn nhẹ và nghe các MC giới thiệu nội dung chương trình, các VIP phát biểu như Nghị viên Thúy Đặng (Dáng Thơ) cựu Thị trưởng Brimbank mãn nhiệm đồng thời là người sáng lập hội AVAC; tân Thị trưởng Virginia Tachos vừa được bầu năm ngày; đương kim Hội trưởng Mai Hương; Thượng nghị sĩ Tự do Trung Lưu; Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Nguyễn Quang Duy.

Hội trưởng Mai Hương cám ơn tất cả mọi người, các thành viên của hội, các tổ chức và chính quyền các cấp, vì nếu không có sự cộng tác và hỗ trợ đó thì không thể nào có một chương trình ca nhạc kịch và cuốn phim tài liệu nói về hành trình tị nạn của người Việt hiện sinh sống trong thành phố Brimbank, nơi có một cộng đồng Việt Nam đông nhất ở tiểu bang Victoria với khoảng 30,000 người Úc gốc Việt.

Một ca khúc về lính VNCH và tình yêu của họ trong thời chiến. Hình: TVTS

Bà tân Thị trưởng Virginia Tachos nói bà rất được vinh dự để phục vụ cho cộng đồng của thành phố trong một năm tới đây,  cám ơn ban tổ chức đã mời tham dự sự kiện đặc biệt 50 năm định cư của cộng đồng Việt Nam và chờ để lát nữa xem một chương trình văn nghệ và cuốn phim tài  liệu về người Việt định cư ở nước Úc, một cộng đồng có 30,000 người ở thành phố Brimbank, đông nhất tại Victoria, và có trên 300,000 người ở Úc, về sự đóng góp của họ cho xã hội Úc và đặc biệt cho Thành phố Brimbank.

Bà Tachos nói từ năm 1975, khi đến định cư ở đây, cộng đồng người Việt với sự chịu thương chịu khó, kiên trì đã góp  rất nhiều cho sự thịnh vượng và phát triển của thành phố cũng như nước Úc. Qua văn hóa, thực phẩm, nếp sống gia đình, người Việt đã làm cho đất nước Úc trở nên đa văn hơn, hội nhập hơn và linh động hơn.

Sau phần gặp gỡ, chuyện trò, phát biểu, khách được mời vào rạp. Chương trình bắt đầu đúng giờ ấn định và mở đầu là phần chiếu cuốn phim tài liệu dài khoảng nửa tiếng do Dáng Thơ và các bạn trong hội thực hiện trong vòng một năm qua.

Hoạt cảnh người vợ dắt con thăm chồng trong trại cải tạo. Hình: TVTS

Mở đầu là lời nhận xét của một cựu chiến binh Úc, cho rằng Miền Nam mất vào năm 1975 là do Hoa Kỳ,  và sau đó là hình ảnh người tị nạn vượt biên, định cư ở Úc. Sự khó khăn ban đầu của những người tị nạn, nhất là những người lớn tuổi không biết tiếng Anh, những người phải làm những công việc mà họ không quen và những bất đồng ngôn ngữ, phong tục, lối sống giữa các thế hệ là những khó khăn mà những người tị nạn phải đối phó.

Đó là câu chuyện “My store, our story” mà hội AVAC dàn dựng với những con người thật, những kinh nghiệm sống và những hình ảnh của người Úc gốc Việt ở một thành phố đa văn và đông người Việt sinh sống như Brimbank. Những đối thoại bằng tiếng Anh và Việt với phụ đề giúp người xem biết được sự vượt khó của người Việt khi đến định cư ở Úc như thế nào.

Nhưng phần hấp dẫn nhất đối với khán thính giả Việt là chương trình văn nghệ ca vũ nhạc kịch.

Ca khúc và hoạt cảnh về người tị nạn vượt biên chết trên biển. Hình: TVTS

Những hoạt cảnh bên cạnh những ca khúc về tình yêu của người lính Việt Nam Cộng Hòa, những bài hát nói về trại cải tạo, vợ dắt con nhỏ đi thăm chồng ở tù, cảnh vượt biên được dàn dựng công phu, có ý nghĩa  kèm những đoạn kịch không lời, những quán cà phê với bóng dáng chiến binh, sinh viên học sinh trong tuổi yêu đương gặp nhau, nhảy đầm lả lướt trông rất đẹp mắt.

Các hoạt cảnh, vũ, hát tuần tự diễn ra mà không cần người dẫn chương trình giới thiệu (chỉ chạy tiêu đề trên phông màn ảnh) làm cho người nghe khỏi phải mất giờ chờ đợi giới thiệu. Đây là một lối trình diễn liên tục rất mới mẻ trong các dịp văn nghệ trên sân khấu của cộng đồng Việt Nam, một sự mới lạ do những người trẻ trong hội AVAC tiên phong.

Và chấm dứt  chương trình là lời giới thiệu của cô Hội trưởng Mai Hương nói về hai ca khúc của hai người Việt Nam viết, Dòng máu Việt Nam và Thank you Australia được toàn thể ban hợp ca của AVAC thực hiện. Một ca khúc ghi chép lịch sử và ký ức về đất nước cội nguồn và một ca khúc hướng đến tương lai của đất nước mở vòng tay đón nhận người Việt Nam.

Nghệ sĩ và khán thính giả chụp ảnh lưu niệm. Hình: TVTS

Một khán thính giả nói với tôi, đây là một chương trình hay nhất từ trước đến nay trong cộng đồng Việt Nam. Một thính giả khác nhận xét chương trình trong sân khấu nhỏ do những người thiện nguyện, tài tử thực hiện nhưng không thua gì ASIA. Và cô Mai Hương cho tôi biết, có một tổ chức ở tiểu bang khác muốn mời hội AVAC đến cộng đồng của họ để trình diễn.

Chúc mừng AVAC thành công tốt đẹp và luôn giữ gìn và phát huy nét văn hóa đẹp của người Việt Nam.

Nguyễn Hồng-Anh

Melbourne 1/12/2025

(Trích từ báo điện tử www.etvts.com.au (tức e-magazine của TVTS) phát hành Thứ Tư 3/12/2025)