Cha hiếp dâm con gái trong 27 năm

27 Tháng 8, 2015 | Tin nước Úc

 


 









Nhân chứng, được biết với tên BGD, đã nói trước UBHG rằng không hiểu lý do tại sao ông ta không bị buộc tội. Photo Courtesy: www. childabuseroyalcommission.gov.au


 


Nhân viên thuộc Trung Tâm Thanh Thiếu Niên của Victoria (Victorian Youth Centre – VYC) đã không tin lời của cô gái 15t khi cô nói bị người cha ruột hiếp dâm, vì vậy đã không có ai báo cáo với cảnh sát, theo như ủy ban điều tra được nghe kể.


 


Vào ngày Thứ Năm tuần qua, nhân chứng được biết với tên BGD khai trước Ủy Ban Hoàng Gia (UBHG) điều tra về tình trạng lạm dụng tình dục đối với trẻ em rằng một số nhân viên phụ trách tại VYC Winlaton có giúp đỡ nhưng một số khác lại không tin lời cô kể.


 


BGD cho biết cha của cô đã cưỡng hiếp cô ta trong vòng 27 năm, kể từ lúc 13t cho đến khi 41t.


Cô đã có bốn đứa con với người cha, một trong bốn đứa con chết ngay sau khi vừa ra đời, và hai lần hư thai.


 


Thiếu nữ nạn nhân sống tuổi thơ với tư cách là bé gái dưới sự chăm sóc của nhà nước và trong khi sống tại VYC Winlaton cô một lần nữa khai với nhân viên phụ trách về sự quấy nhiễu này.


UBHG được nghe kể cô BGD được trung tâm Winlaton cho về sống tại nhà mẹ vào cuối tuần cũng để cho người cha được đến thăm.


 


Ngoài ra người cha cũng đến thăm con gái tại trung tâm Winlaton, đồng thời cũng để đe dọa con gái câm miệng lại.


 


UBHG cũng được nghe kể ông Michael Groome thuộc Viện Tâm Lý của Tòa Án Gia Đình được cô BGD kể về vụ loạn luân này và cũng đã nói với mẹ và ông bà của BGD trong năm 1979 về vụ hiếp dâm này.


 


Khi bị hỏi tại sao việc này không được báo cáo lên cấp trên, bác sĩ Groome trả lời vụ loạn luân này đã được hay biết rộng rãi trong Bộ Dịch Vụ An Sinh Cộng Đồng (Department of Community Welfare Services) cho nên ông ta tưởng rằng cấp trên đã có hành động nào đó rồi.


 


Phiên trần thính còn tiếp tục.