Trong thời gian tranh cử, tân Thủ tướng Anthony Albanese, 59 tuổi, thường “tự hào” khi nói về nguồn gốc của mình và ít nhất đã một lần chỉ trích các đối thủ đã kỳ thị khi đùa với cái họ Ý Albanese của ông.
Ông hãnh diện vì xuất thân từ gia đình có bà mẹ đơn chiếc sống bằng trợ cấp khuyết tật, ở trong khu chung cư của chính phủ nhưng đã cố gắng vào đại học, tốt nghiệp cử nhân kinh tế và trở thành dân biểu Lao động năm 1996 lúc 33 tuổi và nay trở thành thủ tướng thứ 31, một thủ tướng Úc không có họ gốc Anglo-Celtic, một thủ tướng đầu tiên có tên họ người Ý.
Thủ tướng Albanese gốc người Albania?
Ngay khi có tin ông Albanese thắng cử, mạng tin tức Politiko của nước Albania (nước nhỏ ở Nam Âu gần Ý và Hy Lạp, là gốc của Mẹ Teresa thành Calcutta) đã chạy tít lớn “Một người Albania đã được bầu làm tân Thủ tướng Úc, được tin có nguồn gốc ở Arberesh”. Tin mạng này nói ông Abanese là con ông Carlo Albanese từ miền Barletta, ở vùng Apulia miền đông nam nước Ý, nơi có một cộng đồng Arberesh chừng 100,000 người sinh sống và theo báo mạng này, cha của chính trị gia Úc xuất thân từ đấy. Một dấu hiệu rõ nét người Arberesh là tên họ Albanese, tiếng Ý có nghĩa là người Albania. Người Arberesh là con cháu người Albania tị nạn chạy trốn khỏi vùng đất của họ ở vùng Balban và đến định cư ở vùng phía nam Ý vào thời Trung Cổ sau khi người Ottoman chiến một phần lớn lãnh thổ Âu Châu.
Một mạng khác là Oculus News chạy tít: “Một người Arberesh thắng cử ở Úc, Anthony Albanese tân Thủ tướng Úc”.
Thủ tướng Albanese và người cha Carlo Albanese tại Ý năm 2009. Photo courtesy: news.com.au
Gặp cha khi đã 46 tuổi
Các báo mạng có thể “thấy sang bắt quàng làm họ”, nhưng bản thân của ông Albanese chỉ mới gặp người cha ruột gốc Ý lần đầu tiên năm 2009, khi dân biểu Albanese đã 46 tuổi.
Ông lớn lên nghĩ rằng mẹ và cha ông gặp và cưới nhau, nhưng cha ông chết vì tai nạn xe hơi trước khi họ trở về Úc. Chỉ đến khi vào tuổi thiếu niên, bà mẹ Maryanne Ellery rất bối rối cho con trai biết sự thật sau một bữa cơm tối.
Maryanne nói bà đã gặp ông Carlo Albanese, có lẽ vẫn còn sống đâu đó ở Ý. Hai người quen nhau, nhưng khi bà có bầu Carlo nói ông đã có hứa hôn với người khác trước đó. Vì là người Công giáo, bà không thể chịu được dư luận thời đó không chấp nhân phụ nữ có con ngoài hôn nhân, nên đã nói dối bằng cách đặt tên con theo họ người tình, rồi mang nhẫn hỏi và nhẫn cưới nên cả gia đình của bà đều tin câu chuyện đó.
Bà mẹ chết năm 2002 và từ đó ông Albanese bắt đầu tìm người cha. Ông nhớ một lần đứa con trai Nathan hỏi ông Albanese cha của ông là ai khi hai cha con đến thăm mộ của bà Maryanne Ellery.
Ông Albanese mỗi năm đều đến thăm mộ bà mẹ trong ngày Mother’s Day vì bà mất vào dịp Ngày của Mẹ. Trong đêm thắng cử, trước những người ủng hộ ông nói mẹ ông trên trời đang hạnh phúc nhìn xuống đứa con trở thành thủ tướng nước Úc.
Albanese, mẹ Maryanne (giữa) và vợ cũ Carmel Tebbutt năm 2001. Hai người có một con trai là Nathan. Họ ly dị năm 2019 và bà Tebbutt đã xuất hiện để ủng hộ chồng cũ trong cuộc tranh cử vừa qua. Photo courtesy: Anthony Albanese via SMH/news.com.au
Ông gặp người bố năm 2009, có quan hệ mật thiết và thường qua Ý thăm người cha cho đến khi ông chết năm 2014.
Vậy là tân thủ tướng có hai giòng máu trong người, của người cha Ý từ thành phố Barletta, vùng Apulia miền đông nam nước Ý và người mẹ Úc gốc Ái Nhĩ Lan.
Thời sinh viên, Albanese là người có đầu óc cấp tiến, thiên tả, nhưng càng lớn và ở lâu trong chính trường, ông trở thành người trung dung (Centre) trong đảng Lao động. Với sự hãnh diện về nguồn gốc của mình, ông hứa chính phủ của ông sẽ là chính phủ của mọi người, hòa hợp với mọi sắc tộc và tôn giáo, một chính phủ chủ trương đa văn đúng nghĩa. Mong sẽ được như vậy. Chúc mừng tân thủ tướng gốc Ý.
(Tham khảo news.com.au, wikipedia)