Đốt pháo bông hoành tráng chưa từng thấy trên bầu trời Melbourne vào đêm Giao Thừa

30 Tháng 12, 2009 | Tin nước Úc

 


 









Một màn đốt pháo bông ở bến cảng Docklands. Photo courtesy of That’s Melbourne City


 


Một sự kiện lớn mang tên “Giây phút Melbourne” sẽ diễn ra để đón mừng năm mới 2010 bằng một màn trình diễn vĩ đại với âm thanh và ánh sáng trên bầu trời thành phố vào đêm Giao Thừa. Màn đốt pháo bông lớn nhất chưa từng thấy với âm thanh sẽ  vọng xa đến 10 cây số. Ở bất cứ nơi nào thấy được chân trời thành phố, sẽ thấy cảnh những sao băng hình chữ V vọt lên từ mái nhà của 8 cao ốc ở trung tâm phố, cách nhau 10 giây đồng hồ kéo dài cho đến nửa đêm.


 


Thị trưởng Robert Doyle mô tả đây là một tiếng nổ vĩ đại để đánh dấu giây phút Melbourne bước vào năm mới, với 6 giây trong đó ánh chớp trộn lẫn với âm thanh vang dội khắp các đường phố.


 


Tiếp đó là  màn trình diễn pháo bông kéo dài 10 phút với phí tổn 225,000 đô la được bắn lên từ các mái nhà cao tầng trải dài từ Exhibition Centre đến đường Spencer và tháp Eureka, công trường Federation và cảng Victoria ở Docklands.


 


Thị trưởng Doyle tuyên bố màn trình diễn sẽ là một sự kiện hiếm khi xảy ra ở Úc và tiên đoán là khoảng nửa triệu người có mặt ở trung tâm thành phố sẽ nhiệt liệt tán thưởng.


 


Được biết hội đồng thành phố Melbourne đã chi 1.5 triệu đô la cho các lễ hội chào mừng năm mới.


 


Và trước màn đốt pháo bông đúng Giao Thừa, sẽ có hai cuộc đốt pháo bông dành cho gia đình và con cái chung vui lúc 9.15pm tại Yarra Park (chung quanh sân vận động MCG) và ở Victoria Harbour (ở cảng Docklands).


 


Cuộc đốt pháo bông vào lúc Giao Thừa sẽ sẽ ra trên các cao ốc thành phố và ở Docklands. Muốn nghe âm thanh pháo bông, có thể mở nghe trên đài phát thanh 99.7 FM vào giữa đêm.


 


Ngoài ra, còn có những buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời miễn phí với các tài danh của nước Úc như Marcia Hines, Pete Rowsthorn, Ross Wilson, Bob the Builder tại Yarra Park từ 5pm kéo dài đến lúc đốt pháo bông 9.15pm tại MCG.


 


Các buổi trình diển văn nghệ khác cũng sẽ được diễn ra tại Federation Square, Alexandra Gardens, Birrarung Marr và Waterfront City, Docklands.


 


Tuy nhiên, có tin buồn là theo sở khí tượng có thể sẽ có một trận sấm sét, giông (thunderstorms, lightning) xảy ra vào tối giao thừa, dự đoán từ 9 giờ tối đến 1 giờ khuya và như thế cuộc đốt pháo bông sẽ không còn đẹp và bớt vui.


 


Nghe nói xác suất trời giông là 50/50. Cầu trời giông và sấm sét xảy ra chậm chậm, sau Giao Thừa!!!