Đưa con qua Disneyland, phụ nữ Úc bị Mỹ từ chối visa vì cái án đánh cắp tấm thảm ở Thái

11 Tháng 6, 2009 | Tin nước Úc

 









Bà Annice Smoel được các con đón tại phi trường Melbourne khi trở về Úc vào tháng 5 vừa qua. Photo courtesy smh.com.au


 


Bị giam mấy đêm ở nhà tù Thái Lan, bị tịch thu passport và phải đối diện mấy năm tù về cáo buộc đánh cắp cái thảm trong một quán rượu ở khu du lịch Phuket, bà mẹ 36 tuổi có 4 con nay bị Mỹ từ chối khi xin visa đưa các con qua xem thiên đàng trẻ con ở Disneyland.


 


Trong thời gian còn bị giam và giữ ở Thái Lan, bà Annice Smoel cho biết sau chuyến đi du lịch mừng sinh nhật thứ 60 của bà mẹ, khi trở về Úc bà sẽ đưa các con qua thăm khu giải trí Disneyland để cho các con nhỏ được hưởng cái thú mà mọi trẻ con đều mơ ước. Và để các con quên câu chuyện rủi ro đầy kinh hoàng của bà ở Thái Lan.


 


Như bà Smoel nói thì trò đùa của các bà bạn bằng cách nhét tấm thảm trị giá vài chục đô la vào túi xách của bà đã làm bà suýt ngồi tù, nếu bà không nhận tội.


 


Cũng theo bà Smoel kể thì ông tỉnh trưởng Phuket đã can thiệp và đề nghị bà nhận tội để được trả tự do. Tòa án Phuket sau đó đã phạt bà 2 năm tù và chỉ bị tù treo 6 tháng, cùng phạt vạ số tiền 1000 baht (khoảng 37 Úc kim).


 


Nhưng kể từ khi bà nhận tội và bị phán quyết có tội ăn cắp,  và dù được hưởng án treo, hồ sơ của bà Smoel đã bị xấu. Với lý lịch như thế, bà Smoel đã có tiền án và sẽ gặp một số rắc rối về sau.


 


Sau 18 ngày ở Thái Lan, bà Smoel đã trở về Úc, được thân nhân và bạn bè ra đón, và câu chuyện của bà được kể lại trên truyền thông. Bà mẹ ở ngoại ô Montrose của Melbourne trở thành một người nổi tiếng, dù bà than rằng trong thời gian ở Thái, bà đã tốn khoảng $10,000 đô la tiền điện thoại.


 


Hôm nay, theo tin từ báo Herald Sun ở Melbourne, bà Smoel cho biết một lần nữa giấc mơ của gia đình bà đã tan tác khi đơn xin visa qua Mỹ để du lịch đã bị Hoa Kỳ từ chối.


 


Trong cuộc gặp gỡ với tòa lãnh sự Mỹ ở Melbourne vào ngày hôm qua, bà Smoel được cho biết rằng với sự kết án như thế (của tòa án Thái Lan), bà không hội đủ điều kiện để xin visa vào Mỹ theo diện những người không phải là di dân.


 


Bà Smoel có thể không được phép vào Hoa Kỳ cho tới 7 năm. Bà nói nhân viên sứ quán cho bà biết bà phải chờ 5 năm sau khi án tù treo của bà hết hiệu lực để có thể xin loại hộ chiếu này (non-immigrant US visa).


 


Bà Smoel nói như vậy thì bà phải đợi thêm 7 năm nữa mới có thể làm đơn xin qua Mỹ để viếng Disneyland,  nhưng lúc đó thì con cái của bà đã lớn mất rồi, đã qua cái tuổi đẹp nhất trong đời chúng để thực hiện giấc mơ Disneyland.


 


Các con của bà Smoel gồm những cô bé tuổi 6, 8, 11 và 12.