Bức tranh chân dung ba người theo đường thẳng đứng phối hợp lối vẽ trang trí với những các nét chấm, giọt màu rơi tỏa trên nền và những vòng hoa được xem là bức ảnh có chiều sâu và gây cảm xúc cho người xem: “Các con là những gì đẹp nhất trên đời tôi, chân dung tự vẽ với Kell và Arella”.
Đứng trước bức tranh vừa được tuyên bố trúng giải Archibald năm nay với hai đứa con Kell 5 tuổi và Arella 2 tuổi, bà Barton cho biết và đã bỏ biết bao tâm huyết và sức lực để tạo nên bức tranh này do đó bà sẽ không đem bán.
Hỏi bà sẽ làm gì với giải thưởng tiền mặt $50,000 người nghệ sĩ đã tỏ ra rất thực tế và cười: “Trả bớt tiền nợ mua nhà”.
Barton hiện có trưng bày tranh triển lãm tại Karen Woodbury Gallary ở Richmond kéo dài đến ngày 5.4.08, trong đó có những bức tranh vẽ một trái bí với những mầm trổi ra là các dương vật; một khuôn mặt đàn bà với hàng tá bộ ngực và một bức tranh vẽ cái dương vật trồi ra khỏi cây kem lạnh.
Bức tranh runner-up và hụt giải Archibald là của một họa sĩ ở Melbourne, ông Vincent Fantauzzo, vẽ 3 khuôn mặt của tài tử Úc Heath Ledger vừa chết vì tai nạn dùng thuốc ở Hoa Kỳ. Người ta nói lấy làm tiếc là bức tranh này đã không thắng giải.
Họa sĩ Fantauzzo tuyên bố sẽ không đem bức tranh này để bán mà sẽ treo ở nhà của mẹ ông tài tử Ledger ở thành phố Perth, nơi mà vào tháng 12 năm ngoái, người tài tử vắn số đã ngồi để họa sĩ Fantauzzo vẽ.