Giao thông ngưng lại: bộ hành trên đường Victoria St, Richmond bị tấn công

27 Tháng 1, 2015 | Tin nước Úc

 









Xe cứu thương và xe cảnh sát đậu bít đường trong khi bộ hành hai bên đường đứng xem. Hình: TVTS


 


Khoảng 3 giờ chiều ngày Thứ Tư 28.1, giao thông trên con đường nổi tiếng của khu phố Richmond ở thành phố Melbourne bỗng nhiên khựng lại. Xe điện, xe hơi không chạy được vì ba chiếc xe của cảnh sát và một xe cứu thương nằm ngay giữa đường.


 


Sự việc xảy ra ở đối diện với Trung tâm thương mại HIVE và ngân hàng Commonweslth Bank. Người đi đường ùn ùn đến xem chuyện gì xảy ra. Một bà đi đường trong đám đông nói với TiVi Tuần-san (TVTS) là cướp tấn công người vừa rút tiền ở máy rút tiền tự động.


 


Nhưng một anh thanh niên nói với TVTS rằng không phải vậy. Anh nói anh là một trong vài người đã bị một gã đàn ông tấn công bằng cách tạt nước vào anh và những người khác. Anh còn trấn an TVTS rằng “không phải khủng bố đâu!”.


 


Hỏi người bị nhốt trong xe thùng cảnh sát người gì, anh thanh niên bị tạt nước nói tay đó trên 20 tuổi và không phải người Việt.


 









Phải một lúc nhân viên công lực và người đi đường mới đẩy gã thanh niên hung dữ vào xe thùng và khóa lại. Hình: TVTS 


 


Theo anh, người thanh niên đó có vẻ là một “người khùng” hay “say thuốc” đã tấn công người đi đường từ khoảng đường gần nhà hàng Thọ Thọ tới gần nhà hàng Thanh Hà. Gã này đấm đá hay tạt nước vào bộ hành qua lại trên đường, rồi tấn công một nhân viên của một nhà hàng, nhưng sau đó một người đàn ông bị tấn công đã gọi cảnh sát, và cảnh sát  ngay.


 


Nhưng gã thanh niên tấn công người đi đường quá mạnh, bốn năm cảnh sát phải vất vả lắm mới có thể đẩy anh ta vào xe thùng và khóa lại.


 


Một chủ tiệm nói với TVTS cảnh sát ở đây “hiền quá” chứ gặp ở Việt Nam thì họ đấm cho gã này gục rồi kéo lên xe chứ không phải cần đến quá nhiều cảnh sát và mất một hồi lâu mới có thể chế ngự được gã này. Nhưng chủ tiệm cũng nói thêm, Úc là xứ dân chủ nên cảnh sát cũng thận trọng khi hành sự.


 









Cảnh sát phỏng vấn người được cho là bị tấn công (đầu trọc) và đã gọi cảnh sát. Hình: TVTS


 


Đường Victoria Street ở Richmond từ lâu là nơi mua bán ma túy và bây giờ hoạt động của giới này càng ngày càng nhộn nhịp hơn, nhưng chính quyền địa phương ra vẻ “bó tay”, dù cảnh sát hay xuất hiện và chận hỏi một số người bị tình nghi buôn bán ma túy. 


 


Báo chí Úc đã nhiều lần nói đến tệ nạn này. Hội đồng Thành phố Yarra có đề nghị lập một trung tâm thử nghiệm cho những tay ghiền, nhưng cư dân và nhất là chủ các tiệm buôn trên đường này phản đối, nói rằng nếu mở một “trung tâm chích choác” như thế thì khách hàng sẽ bớt tới lui và sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ của họ.


 


Đường Victoria Street ở Richmond, đường Smith Street ở Collingwood và khu phố Foostcray  là những nơi có nhiều cửa tiệm Việt Nam và nổi tiếng là nơi mua bán ma túy, và mua bán một cách lộ liễu.


 


Hình ảnh những thanh niên Việt Nam hay người thuộc các sắc tộc khác chích bạch phiến “tại chỗ” trên vài con hẻm hay đường nhỏ cạnh Victoria Street là những hình ảnh thường thấy ở khu phố Richmond.