Giấu xác vợ trong thùng phuy 23 năm mới bị phát hiện, người chồng đối diện với án chung thân

11 Tháng 2, 2008 | Tin nước Úc

Tòa được nghe rằng ông Boyle đã mang theo bên người cái thùng phuy này mỗi khi dời nhà, từ Dandenong đến vùng Frankston và cuối cùng là vùng Carrum Downs ở miền đông nam thành phố Melbourne. Ông ta nói nếu muốn giấu giếm tội lỗi, chỉ việc đem chôn đi hoặc dục thùng phuy vào hố rác, nhưng ông không muốn làm như thế với người ông thương yêu.


 


Tòa cũng được nghe rằng đứa con rể trước kia của ông Boyle đã nhiều lần hồ nghi ông già vợ của mình có giấu vật gì ghê gớm lắm trong cái thùng phuy mà ông giữ kỹ bên người, và rất có thể là xác của bà mẹ vợ mà ông già vợ cho rằng  đã chạy theo trai và bỏ rơi ông và các con.


 


Nhưng một hôm vào năm 2006, chàng con rể đã bạo tay và lén cắt thùng sắt và phát hiện những đồ dùng của đàn bà và xác người đã rữa thối  trong thùng, nhờ vậy hành động ghê tởm của ông Boyle 23 năm về trước mới bị đưa ra ánh sáng và công lý.


 


Tuần qua, sau 25 năm phạm tội giết vợ, ông Boyle, một thợ trải thảm nhà, đã bị bồi thẩm đoàn phán quyết có tội. Ông Boyle đã không biểu lộ xúc cảm nhiều khi nghe phán quyết. Ông sẽ bị xử án tù trong một phiên tòa khác với mức án tối đa là chung thân.


 


Trong phiên tòa, ông Boyle luôn cho rằng mình vô tội, rằng khi trở về nhà thấy vợ đã chết trên giường, bị siết cổ bằng cái cà vạt của ông và bị bắn vào đầu. Trước đó, ông đã nói dối với hai đứa con gái lúc đó mới 8 và 11 tuổi rằng mẹ của chúng đi theo trai.  Ông cũng trả lời mấy chị em ruột của bà vợ đang ở bên Anh vào năm 1984 rằng vợ ông đã bỏ nhà theo trai khi bà chị Valerie Bordley thấy em không viết thư thường xuyên như trước.


 


Tất cả mọi chuyện Boyle nói ra đều là sự bịa đặt, trừ một điều nói đúng sự thật là ông đã bỏ vợ theo gái.  Ông đã  mang bà bồ Virginia Gissara cùng 4 đứa con của bà này về sống trong nhà ông ngay sau cái ngày ông giết vợ và ở với bà này nhiều năm sau cho đến khi chia tay nhau.


 


Bà Valerie Bordley đã sang Úc dự phiên tòa xử ông em rể và sau kết quả của phiên tòa, nói với báo chí như sau: “Điều quan trọng nhất là đã tìm ra xác của Edwina và nay cô em được yên nghỉ… công lý đã được thực thi. Tôi chỉ cảm thấy tội cho các đứa cháu. Chúng nó bao nhiêu năm trời trong cuộc sống nghĩ rằng mẹ chúng bỏ chúng và nay nghe phán quyết như thế sẽ làm chúng đau khổ thê thảm dường nào”.


 


Frederick Boyle và Edwina Ruth sinh đẻ ở Anh và họ di cư sang Úc sau khi cưới nhau.