Giết vợ cũ và đứa con trai của bà, Minh Ly Tran phải ngồi tù 27 năm

21 Tháng 12, 2009 | Tin nước Úc

 








Han Trac Nguyen và con trai 22 tháng của bà, Dominic Vu. Photo courtesy Nine News

 


Ông Minh Ly Trần đã giết chết vợ cũ cùng đứa bé trai 22 tháng tuổi trong cơn tức giận trước sự chứng kiến của đứa con trai 11 tuổi của ông ta. Hành động này xuất phát từ sự việc hôn nhân tan vỡ, mất tài sản và mất quyền chăm sóc hai đứa con.


 


Tòa được nghe trong tháng 3 năm nay, người đàn ông 49 tuổi này đã đến nhà vợ cũ ở Adelaide, bà Han Trac Nguyễn,  40 tuổi để thăm con trai và con gái 7 tuổi của ông lần chót. Tuy nhiên khi ông ta bị từ chối không được liên hệ với họ thì ông tấn công.


 


Trong phiên xử tuyên án vào Thứ Sáu tuần trước,  Chánh án John Doyle của Tòa Thượng thẩm Nam Úc nói rằng ông Trần đã kéo bà Nguyen ra sân sau nhà trong khi bà đang ôm đứa con trai 22 tháng tuổi của bà.


 


Sau đó ông ta đã dùng một cây vặn vít có gắn lưỡi dao đâm bà vợ và con của bà nhiều lần.


 


Chánh án Doyle nói rằng trong việc giết đứa bé trai, xem ra có lý do trả thù khi ông Trần hành động. Chánh án nói: “Ông đã sẵn sàng giết bất cứ ai làm cho ông tức giận vào lúc đó”.


 


Chánh án Doyle nói ông Trần đã không tỏ vẻ hối hận về hành động của mình và chẳng quan tâm việc giết người sẽ ảnh hưởng đến chính đứa con trai của ông khi nó chứng kiến sự giết chóc này. Ông chánh án nói ông Trần sẽ bị ám ảnh về chuyện này suốt cả đời ông ta.


 


Theo luật sư bào chữa cho ông Trần, hành động giết người của ông Trần là bộc phát, ông ta đã báo cho cảnh sát ngay lập tức, nói rằng “ông ta muốn bị giam tù vì ông ta đã giết người đã giết ông ta”.


 


Theo luật sư Greg Mead, cuộc sống của ông Trần đã không còn ý nghĩa sau khi mất vợ, tài sản và con, và trong nghĩa đó “ông ta nghĩ ông ta đã bị giết”.


 


Chánh án Doyle ra 2 án phạt chung thân cho ông Trần nhưng một án buộc ngồi 27 năm mà không được trả tự do có điều kiện.


 


Quan tòa nói án phạt sẽ lên 32 năm nếu ông Trần không nhận các tội giết người.


 


(Theo Nine News)