Ben Roberts-Smith trong một lần được Nữ Hoàng Anh Elizabeth II tiếp kiến. Photo: Reuters Việc Ben Roberts-Smith – cựu quân nhân SAS và là người từng được trao Huân chương Victoria Cross cao quý nhất của Úc– bị bắt và truy tố về các tội danh giết người trong chiến tranh Afghanistan đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận sâu sắc trong giới chính trị Úc. Không chỉ là một vụ án hình sự, đây còn là phép thử đối với cách nước Úc cân bằng giữa việc tôn vinh quân nhân và bảo vệ nguyên tắc pháp quyền.
Trong số các tiếng nói đáng chú ý, cựu Thủ tướng John Howard đã chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng Roberts-Smith là “hiện thân hiện đại của truyền thống Anzac”, một biểu tượng của tinh thần chiến đấu và hy sinh của quân đội Úc. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định một nguyên tắc cốt lõi: không ai đứng trên pháp luật. Theo ông Howard, vụ việc này sẽ “thử thách đến giới hạn” khả năng của xã hội Úc trong việc vừa tôn trọng các giá trị quân đội, vừa bảo vệ nguyên tắc xét xử công bằng và suy đoán vô tội.
Quan điểm này phần nào phản ánh lập trường trung dung của nhiều chính trị gia dòng chính. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo đối lập Angus Taylor đều tránh bình luận sâu, viện dẫn lý do vụ việc đang được tòa án xem xét. Cách tiếp cận này nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tiến trình tư pháp, nhưng cũng bị một số bên chỉ trích là thiếu lập trường rõ ràng.
Ở chiều ngược lại, những tiếng nói mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Lãnh đạo One Nation, Pauline Hanson, công khai ủng hộ Roberts-Smith, cho rằng việc bắt giữ ông mang tính “dàn dựng” và phản ánh sự đối xử bất công đối với một người lính từng phục vụ đất nước. Bà Hanson thậm chí chỉ trích các lãnh đạo chính trị lớn là “yếu đuối” khi không lên tiếng bảo vệ ông. Quan điểm này, dù gây tranh cãi, lại chạm đến tâm lý của một bộ phận công chúng vốn lo ngại rằng các cựu chiến binh đang bị đối xử khắc nghiệt sau chiến tranh.
Cùng chung mối lo về tác động đối với quân đội, cựu Thủ tướng Tự do Tony Abbott và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lao động Joel Fitzgibbon lại tập trung vào một vấn đề khác: thời gian điều tra kéo dài. Ông Abbott cho rằng các cuộc điều tra của Văn phòng Điều tra Đặc biệt (OSI) đã khiến nhiều binh sĩ rơi vào tình trạng “lơ lửng” trong nhiều năm, trong khi ông Fitzgibbon cảnh báo rằng quá trình này có thể làm suy giảm tinh thần và khả năng tuyển mộ của lực lượng đặc nhiệm. Cả hai đều nhấn mạnh rằng nếu có bằng chứng rõ ràng thì cần đưa ra xét xử nhanh chóng, còn nếu không thì nên sớm khép lại để tránh “tiến trình trở thành hình phạt”.
Trong khi đó, các tiếng nói độc lập và từ đảng Xanh lại nhấn mạnh khía cạnh trách nhiệm pháp lý. Dân biểu độc lập Andrew Wilkie, một cựu quân nhân, thừa nhận sự phức tạp và khắc nghiệt của chiến trường, nhưng khẳng định rằng chính việc tuân thủ pháp luật mới là điều phân biệt quân đội Úc với các lực lượng khác. Ông cho rằng việc truy tố là cần thiết để củng cố niềm tin vào hệ thống pháp lý.
Tương tự, Thượng nghị sĩ David Shoebridge của đảng Xanh nhấn mạnh rằng danh hiệu hay huân chương không thể là “lá chắn pháp lý” trước các cáo buộc tội ác chiến tranh. Ông cũng kêu gọi mở rộng trách nhiệm, không chỉ dừng ở cá nhân bị cáo buộc mà còn xem xét vai trò của các cấp chỉ huy cao hơn trong chiến dịch Afghanistan.
Ngoài giới chính trị, một số nhân vật có ảnh hưởng như doanh nhân Gina Rinehart lại chỉ trích mạnh mẽ việc truy tố, cho rằng hàng trăm triệu đô la chi cho điều tra có thể được sử dụng tốt hơn cho an ninh quốc gia. Lập luận này phản ánh một góc nhìn thực dụng, nhưng cũng gây tranh cãi khi đặt vấn đề chi phí lên trên yêu cầu công lý.
Tổng thể, phản ứng của chính trường Úc đối với vụ Roberts-Smith cho thấy một sự chia rẽ rõ rệt. Một bên nhấn mạnh sự cần thiết của pháp quyền và trách nhiệm giải thích, bên kia lo ngại về tác động đối với danh dự quân đội và tinh thần quốc gia. Ở giữa là những tiếng nói thận trọng, cố gắng giữ cân bằng giữa hai giá trị này.
Vụ án sắp tới vì thế không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là sự đánh giá lớn đối với nước Úc: liệu một quốc gia có thể vừa tôn vinh những người lính của mình, vừa bảo đảm rằng mọi hành vi – kể cả trong chiến tranh – đều phải chịu sự phán xét công bằng của pháp luật.
Roberts-Smith hiện bị giam chờ xin tại ngoại. Nếu bị phán quyết có tội, có thể bị phạt tù đến chung thân.