“God’s garden”: Marrysville, thị trấn hàng đầu ở Victoria hầu như bị xóa tên khỏi bản đồ

11 Tháng 2, 2009 | Tin nước Úc

 








Chỉ có 2 trong số 50 căn nhà trong hình chụp này của Marysville không bị sập

 


Cho đến hôm nay mới có 15 người được chính thức xác nhận chết ở Marysville sau ngày Black Saturday, nhưng Thủ hiến John Brumby của tiểu bang Victoria nói có đến 100 người hay một phần năm dân số của thị trấn này có thể chết sau trận hỏa hoạn kinh hoàng ở tiểu bang Victoria.


 


Khắp tiểu bang, tổng cộng số người chết được xác nhận là 181 người, nhưng cảnh sát cho hay có thể trên 200 và có thể tới 300 người.


 


Thủ hiến Brumby nói với Sky News: “Thí dụ trong khu vực Marysville, có thể có 50 hay 100 người đã thiệt mạng nơi đây. Vẫn còn những xác chết trong các căn nhà mặc dù có sự hiện diện của một lực lượng đông đảo cảnh sát, các nhân viên chữa lửa và quân đội, họ vẫn chưa thể nhận diện và đem ra tất cả các xác chết”.


 








Gia súc chết trên đường tới Marysville

 


Marysville đã bị xem là hiện trường của tội phạm (crime scene) sau vụ hỏa hoạn vì có nghi ngờ cháy do bị những tên phóng hỏa (arsonist) gây nên. Cảnh sát vây lại và không cho dân chúng vào vì vậy có nhiều người than phiền là họ đã không thể trở về để xem nhà cửa và thân nhân.


 


Thủ hiến Brumby nói: “Bạn có thể tưởng tượng nếu dân chúng trở về những vùng như thế, và họ vào trong  một căn nhà hay nhà một người hàng xóm và trong nhà  vẫn còn những xác chết, thì sự chấn động, khủng hoảng và ảnh hưởng sẽ rất là nặng nề”.


 


Marysville nằm ở phía đông bắc cách Melbourne 96 cây số, được xem là một thị trấn đẹp hàng đầu của tiểu bang với rừng cây thật đẹp, là nơi lý tưởng để du ngoạn. Vào mùa đông, những ai đi núi tuyết ở Lake Mountain thường dừng lại ở Marysville để  thưởng thức cảnh bình yên ở đây với tiếng chim hót.


 


Marysville được cư dân ở đấy tự hào gọi là “God’s garden“– Vườn của Thuợng Đế. Vườn và công viên này có một thời là nơi lý tuởng để những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật nếu họ không đi xuyên bang ra ra ngoại quốc.


 








Cảnh này không còn nữa: thị trấn Marysville vào một ngày mùa đông

 


Marysville còn “nổi tiếng” với vụ con giết mẹ ruột và dượng ghẻ vào năm 2003. Ông bà Margaret và Paul King bị Mathew Wales giết tại nhà ở Toorak rồi đem chôn vùi xác ở rừng cây Marysville.


 


Theo kiểm tra dân số năn 2001, dân số thị trấn này có khoảng 600 người. Marysville đã thoát hai trận cháy lớn ở tiểu bang Victoria vào năm 1939 (Black Friday) và năm 1983 (Ash Wednesday), nhưng qua vụ cháy năm 2009 (Black Saturday), thị trấn này đã không thoát, và hầu như bị xóa sổ bởi chỉ còn lại 12 căn nhà không bị thiêu hủy.


 


Mặc dầu có nhiều chuyên gia pháp y làm việc, nhưng nhà chức trách cho hay có thể mất nhiều thời gian và có thể cả năm mới nhận diện được các xác chết, và có thể sẽ có những xác chết không bao giờ nhận diện được, và đó là một thực tế đau lòng.


 


Tuy nhiên, chính quyền cho hay sẽ cố gắng hết sức để các thân nhân biết được xác nào là người thân của họ để có thể an lòng về sau. Việc nhận diện người chết trong trận hỏa hoạn này còn khó khăn gấp bội vụ khủng bố bỏ bom ở Bali, Nam Dương.