Hạ viện thông qua, Thượng viện bác, thuyền nhân đến Úc sẽ tiếp tục chết

28 Tháng 6, 2012 | Tin nước Úc

 


 









Khó hiểu và đầy kịch tính: Thượng nghị sĩ đảng Xanh Sarah Hanson-Young khóc nhưng chống biện pháp của Chính phủ Lao động và các dân biểu độc lập. Photo courtesy Alex Ellinghausen


 


Trong vòng chưa tới một tuần, hai thuyền chở người tầm trú đã bị chìm ngoài khơi. Hạ viện thông qua dự luật của dân biểu độc lập Rob Oakeshott, nhưng chưa tới 24 giờ sau, Thượng viện bác. Vấn nạn thuyền nhân đến Úc không lối thoát dù các chính trị gia tỏ lòng thương xót hay nhỏ những giọt nước mắt mỗi khi nghe tin tàu chìm, người chết đuối và mất tích.


 


Tuần trước, một chiếc tàu chở khoảng 200 người tầm trú trên đường tới Úc đã chìm giữa biên giới lãnh hải Nam Dương và Úc. Có khoảng 90 người mất tích, 17 xác chết được vớt và 110 người được cứu sống.


 


Chưa tới một tuần sau, vào ngày Thứ Tư hôm qua, một chiếc thuyền chở khoảng 150 người lại chìm cách nơi chiếc tàu tuần trước lâm nạn trên mười hải lý. Có 1 xác được vớt và khoảng 3 người được tin là mất tích.


 


Quốc hội Úc bị dư luận thúc đẩy phải làm một cái gì đó trước những tai nạn liên tiếp xảy ra cho người tầm trú cũng như phải làm sao cho những tay chở lậu người nản lòng.


 


Thủ tướng Úc  Julia Gillard  nhân dịp này kêu gọi Đối lập thương lượng lại giải pháp Mã Lai đã bị Tối cao Pháp viện phán là vi luật trước đây.


 


Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott nói ông chấp nhận thanh lọc ở bất cứ nơi đâu, dù là Nauru, Đông Timor hay Phi Luật Tân, ngoại trừ… Mã Lai!


 


Dân biểu độc lập Rob Oakeshott nói đã đến lúc phải làm cái gì đó và ông đã đưa ra dự luật trong đó vừa trao đổi thuyền nhân với Mã Lai (giải pháp của Lao động) vừa thanh lọc ở đảo quốc Nauru (giải pháp của Liên Minh).


 


Thủ lãnh Abbott đề nghị tu chính bằng cách thay đổi số người nhận vào Úc theo diện nhân đạo từ 13,500 lên 20,000 người một năm.


 


Đảng Xanh nhất quyết chống mọi  giải pháp đưa thuyền nhân thanh lọc ở nước ngoài, coi đó là biện pháp vô nhân đạo.


 


Với sự hỗ trợ của 4 dân biểu độc lập, sau 6 tiếng đồng hồ thảo luận sôi nổi, cảm động và cả khóc, chảy nước mắt của nhiều dân biểu lưỡng đảng, dự luật của ông Oakesshott đã được thông qua với 74 trên 72 phiếu.


 


Thủ tướng Gillard nói “không ai thắng, không ai thua, chúng ta chỉ làm sao cho công việc được thực hiện”.


 


Đối lập và đảng Xanh cho biết dự luật sẽ thất bại khi lên Thượng viện mặc dù bà Gillard khẩn nài các thượng nghị sĩ hãy giúp cho dự luật được thông qua.


 


Hôm nay, tại diễn đàn viện trên, không khí cũng sôi nổi và đầy bi thương như trong một vở bi kịch.


 


Thượng nghị sĩ  đảng Xanh Sarah Hanson-Young, người chống đối dự luật vừa được Hạ viện thông qua, đã khóc ròng  khi nói đến thảm cảnh của những người tị nạn. Bà cho rằng Úc hãy ra tay đón nhận người tầm trú và thanh lọc tại Úc chớ không đưa sang nước đệ tam để họ mòn mỏi chờ đợi trong tuyệt vọng.


 


Sau 7 tiếng đồng hồ tranh luận, dự luật được mang ra biểu quyết và đã bị đánh bại bởi 39 phiếu trên 29 phiếu vì Liên đảng và đảng Xanh chống.


 


Vấn đề thuyền nhân như vậy đã không giải quyết vì lưỡng đảng không đồng ý với nhau về địa điểm thanh lọc ở ngoại quốc, mặc dầu khác với đảng Xanh Lao động và Liên đảng đều muốn thanh lọc ở nước khác để làm nản lòng những tay chở người lậu.


  


Sẽ còn bao nhiêu chiếc tàu chìm và thêm bao nhiêu thuyền  nhân chết trước khi bà Gillard và ông Abbott đồng ý một địa điểm thanh lọc?


 


Dân chúng Úc có quyền tức giận đối với những nhà lãnh đạo mà họ đã bầu lên!