Hai người bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến thi thể được tìm thấy trong hầm mỏ Whroo

23 Tháng 3, 2016 | Tin nước Úc

 

 

Hai người đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến thi thể của một người đàn ông được phát hiện tại một hầm mỏ ở một thị trấn được mệnh danh “thị trấn ma” ở tiểu bang Victoria.

 

Thi thể được bọc trong tấm vải nhựa và nhét vào khu mỏ bỏ hoang Balaclava Mineở Reedy Lake Rd, vào ngày 12 tháng Ba. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 56 tuổi đến từ Mooroopna, ở phía đông bắc tiểu bang Victoria.

 

Ban đầu khi phát hiện ra thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân cách đây hai tuần ở Whroo, các thảm tử của cuộc điều tra đã rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, sau đó họ đã nhận được nhiều thông tin sau khi cho công bố chiếc áo T-shirt Neil Young của nạn nhân.

 

Đến ngày 23.3, các thám tử đã cho bắt giữ hai nghi can, một người đàn ông 26 tuổi và phụ nữ 30 tuổi ở Traralgon. Cả hai đang bị tạm giam để phối hợp điều tra.

 

Cùng lúc đó, một nhóm pháp y đã đến gia đình của người đàn ông nạn nhân ở Mooroopna và thông báo cho gia đình.

 

Whroo, nằm ở phía nam của Rushworth, là một thị trấn khai thác mỏ trong các cơn sốt đào vào những năm cuối thập niên 1900. Nhưng sau đó khu mỏ này đã bị bỏ hoang và được mệnh danh là thị trấn ma nổi tiếng Victoria.

 

Source: Herald Sun & Photo Courtesy: 7News