Thị Trưởng thành phố Melbourne Robert Doyle đang phát động cuộc chiến dẹp tan những căn lều của người vô gia cư cắm dùi dọc trên các con đường thuộc trung tâm thương mại thành phố (CBD).
Những số lều tương tự cũng mọc lên trên những con đường lân cận và đang bị lên án làm tổn thương danh tiếng thành phố dễ sống nhất thế giới trong nhiều năm qua mà Melbourne tạo được.
Hội đồng thành phố (HĐTP) Melbourne đã cam kết 350 ngàn Úc kim để gửi nhân viên xuống đường phố hầu đưa những người ngủ đường đến các dịch vụ trừ nghiện rượu, ma túy, các cơ quan cung cấp chốn ăn ở hay các dịch vụ khác mà họ có thể cần được giúp đỡ.
Vào sáng Thứ Sáu tuần qua, Thiếu Tá Cứu Thế Quân (Salvation Army) Brendan Nottle nói với Justin và Kate của đài phát thanh 3AW rằng vấn đề nầy cần phải được giải quyết.
Thiếu Tá Nottles nói thêm với đài 3AW rằng thành phố Melbourne phải là một chỗ an toàn cho tất cả mọi người.
Ông cũng nói rằng những người ngủ trên đường phố Melbourne không hoàn toàn thật sự là người vô gia cư.
Thiếu Tá Nottle cho biết có đến 50 phần trăm những người ngủ đường hoặc có nơi trú ngụ nhưng ăn xin để thỏa mãn cơn ghiền ma túy của họ, hay là những du khách quốc tế.
Công tác đếm trên đường phố cho thấy có sự gia tăng đến 74 phần trăm số người ngủ đường, từ con số 142 người vào năm 2014 tăng lên 247 người vào đầu năm qua.
Thiếu Tá Nottle cho biết thành phố bị tràn ngập với ma túy, với một số người ngủ đường bỏ túi đến $300 hàng ngày nhờ ăn xin.