![]() |
Thủ tướng Gillard bị Kylie Minogue sai vặt. Photo courtesy: Adam Ward, source: Courier Mail |
Tối Chủ Nhật vừa qua, Hiệp hội các nhà sản xuất đĩa nhạc của Úc (viết tắt là ARIA) đã long trọng tổ chức buổi lễ phát giải thưởng ca nhạc ARIA lần thứ 25 tại Allphones Arena ở Sydney.
Trong buổi lễ này, “Công chúa nhạc pop” Kylie Minogue đã được ghi tên vào Danh dự sảnh (Hall of Fame), do đích thân nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard công bố. Sau đó, Kylie Minogue đã yêu cầu bà Julia Gillard cầm cái giải thưởng dùm mình để rảnh tay múa may, phát biểu. Một hành động xét ra vô hại, nếu không muốn nói là còn tăng phần thân mật, ấm cúng trong buổi lễ, nhưng đã bị không ít người cho là bất lịch sự!
Được biết sau khi bà Julia Gillard giới thiệu và công bố việc Kylie được ghi tên vào Danh dự sảnh, nàng ca sĩ đã nói:
“Thank you Prime Minister. Not only for a lovely introduction, but you’re now just… minding my trophy!” (Cám ơn Thủ tướng vì những lời giới thiệu thật đáng yêu, và bây giờ nhờ Thủ tướng giữ dùm cái giải thưởng này).
Dĩ nhiên, Thủ tướng Úc Julia Gillard không thể từ chối, và đã ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của Kylie, rồi đứng lui về phía sau để cho nàng ca sĩ “độc diễn”!
Trong phần phát biểu của mình, Minogue nói rằng dù sống ở phương trời góc biển nào, nàng cũng luôn luôn ghi nhớ mình là người Úc.
Mười mấy năm về trước, thời me-xừ Jeff Kennett còn làm Thủ hiến Victoria, chính phủ tiểu bang tổ chức một buổi dạ tiệc để đón tiếp và gắn huy chương cho Kylie Minogue, thì nàng cũng tuyên bố tương tự, nhưng không ít người đã phản đối vì cho rằng Kylie Minogue đã mất gốc (nói tiếng Anh đặc giọng Anh), và chỉ khi nào bị ế độ ở ngoại quốc, cô ta mới trở về Úc trình diễn để bỏ túi thêm vài triệu đô-la!…
Nay trong khi bổn cũ soạn lại, Kylie Minogue không quên cám ơn mọi người (Úc) đã dành cảm tình nồng hậu cho toyboy của nàng là người mẫu gốc Tây-ban-nha Andres Velencoso, khiến hiện nay Andres yêu nước Úc còn hơn cả quê hương của mình!
Thiên Ân – TVTS 1340