Mạnh miệng: Thủ tướng Kevin Rudd cảnh cáo Trung Cộng về vụ bắt giữ doanh gia Úc Stern Hu

14 Tháng 7, 2009 | Tin nước Úc

 









Stern Hu bị giam nhưng không bị truy tố: Úc đòi Trung Cộng giải quyết nhanh


 


Trở về Úc sau hội nghị thượng đỉnh ở Ý và sau vài ngày lặng thinh trước những tấn công tới tấp của đảng đối lập, Thủ tướng Kevin Rudd ngày hôm qua lên tiếng bác bỏ các chỉ trích, cho rằng chính phủ đã làm những gì cần làm để bảo vệ các công ty Úc, các công dân Úc. Hôm nay trên truyền hình Úc, ông Rudd cảnh cáo Trung Cộng rằng mặc dầu kinh tế Úc có lệ thuộc vào Trung Cộng đấy,  nhưng kinh tế Trung Cộng cùng rất cần Úc.


 


Đây là lần đầu tiên Thủ tuớng Úc nói mạnh về vụ này. Ông cũng cảnh cáo Trung Cộng là cả thế giới đang nhìn vào cách hành xử của Úc đối với doanh gia Stern Hu, đặc biệt là các nước Tây phương đang có làm ăn giao dịch với Trung Cộng.


 


Ông Rudd cho biết khi còn ở Ý, ông đã đặt vấn đề ông Stern Hu với một vị Phó Thủ tuớng củaTrung Cộng, rằng chính phủ và nhân dân Úc rất quan tâm việc một công dân Úc bị bắt giam mà không bị truy tố, không đuợc tiếp xúc với thân nhân, luật sư và nhân viên sứ quán Úc, rằng mọi thông tin về “tội gián điệp” của ông Hu chỉ được nghe trên internet và qua báo chí của nhà nuớc Trung Cộng.


 


Cho đến hôm nay là ngày thứ 10 giám đốc công ty Rio Tinto của Úc ở Thượng Hải bị công an Trung Cộng bắt giữ. Bắc Kinh chỉ cho phép nhân viên sứ quán của Úc tại Trung Hoa gặp ông Stern Hu một lần vào hôm Thứ Sáu tuần qua sau khi Bộ Ngoại giao Úc gọi gọi đại sứ Trung Cộng ở Canberra tới để phản đối.


 


Tuần này đại sứ Trung Cộng tại Canberra lại bị Bộ Ngoại giáo Úc triệu tập lần thứ tư để bày tỏ quan ngại của Úc về việc giam giữ công dân của Úc.


 


Ngoại trưởng Úc Stephen Smith cho rằng Bắc Kinh hoặc truy tố hay thả ông Stern Hu ra, thúc đẩy Trung Cộng giải quyết việc này cho nhanh chóng, nhưng ra vẻ Bắc Kinh chẳng thèm để ý.


 


Người ta nói ông Stern Hu sẽ bị giam lỏng và thẩm vấn mà không có luật sư cố vấn và có thể cả tháng sau sứ quán Úc mới được gặp công dân của họ lại, vì đấy là lối làm ăn của chế độ cộng sản độc tài.


 


Thủ lãnh Đối lập Malcolm Turnbull trong mấy ngày qua thúc ép Thủ tướng Rudd hãy có hành động trực tiếp bằng cách nhấc điện thoại gọi cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Có tin lệnh bắt và điều tra các nhân viên của công ty Rio Tinto xuất phát từ ông Hồ Cẩm Đào.


 


Tổng trưởng Ngân khố Wayne Swan nói chính phủ Úc đã giải quyết vụ này theo một cung cách thích hợp đối với quan hệ giữa hai nước chứ không thể la hét ầm ĩ như cái máy phóng thanh (megaphone), nhưng Thủ lãnh Turnbull trả lời ông chỉ muốn Thủ tướng Rudd cầm cái điện thoại gọi (telephone).


 


Cùng bị bắt với ông Stern Hu, có ba nhân viên Rio Tinto người Hoa khác. Tin từ Bắc Kinh cho hay có khoảng 16 công ty quặng sắt khác của Trung Cộng bị nhà cầm quyền ra lệnh điều tra vì cho rằng những cấp lãnh đạo công ty đã nhận hối lộ và huê hồng khi cung cấp tin mật về kinh tế của Trung Cộng cho đối phương.


 


Nhật báo toàn quốc The Australian hôm nay cho biết có những tin tức từ Trung Cộng nói rằng công an của nước này đã đột nhập văn phòng công ty Rio Tinto ở Thượng Hải tịch thu những tài liệu nhạy cảm và riêng tư trong máy computer của giám đốc Stern Hu.


 


Trong khi đó, Tổng trưởng Thương mại Úc, ông Simon Crean đang công du ở Hoa Lục nghe nói đã gặp một viên chức hàng thứ 16 trong tỉnh ủy Thượng Hải để nói về trường hợp ông Stern Hu. Tuy nhiên, hôm nay ông Simon Crean cho rằng ông đã gặp nhân vật cao cấp hàng thứ ba chứ không phải hàng thứ 16.


 


Tổng Trưởng Simon Crean cho rằng đặt vấn đề của công dân mình với nhà cầm quyền Trung Cộng là chuyện quan trọng, nhưng giữ mối quan hệ làm ăn song phương tốt đẹp với Trung Cộng như từ trước tới nay cũng là chuyện quan trọng không kém.


 


Chuyện viên giám đốc người Úc gốc Hoa bị bắt giam đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ thương mại giữa Trung Cộng với Úc nói riêng và  giữa Trung Cộng với các nước tư bản Tây phương nói chung. Lý do: Trung Cộng dẫu gì cũng là một quốc gia cộng sản, độc đảng và có thứ luật riêng của họ!