MELBOURNE – Sau một thời gian chuẩn bị, Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Gioan Hoan đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xứ đoàn vào Chủ Nhật 20.11.2020 tại nhà thờ St Joseph ở vùng Collingwood thuộc Giáo xứ Our Lady the Southern Cross (Đức Bà Thánh Giá Phương Nam).
Người cuối cùng nhận cờ TNTT Xứ đoàn Gioan Hoan, đương kim trưởng Andrew An Nguyễn (của năm 2022) đứng trên sân khấu. Hinh: TVTS
Kỷ niệm 40 năm thành lập Xứ đoàn TNTT Gioan Hoan được mở đầu bằng thánh lễ lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ St Joseph số 46 Otter Street, Collingwood và sau đó là tiệc mừng và chương trình văn nghệ tại sảnh đường tòa thị chính của Collingwood Town Hall trên đường Hoddle Street, Abbotsford, Tiểu bang Victoria.
Giáo dân dự thánh lễ mừng sinh nhật thứ 40 của Xứ đoàn TNTT Gioan Hoan. Hình: TVTS
Ngôi thánh đường đầy người tham dự thánh lễ vì có nhiều cựu huynh trưởng của những thập niên trước và gia đình họ trở về chốn cũ để dự buổi lễ kỷ niệm long trọng đầy tình thương yêu của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, nối dài từ Việt Nam đến tận Úc.
Hiện diện trong thánh lễ ngoài cha chánh xứ Nguyễn Ngọc Dũng còn có cha cựu chánh xứ Hoàng Kim Huy và các tu sĩ nam nữ, những người từng sinh hoạt với TNTT và hiện vẫn còn sinh hoạt và giúp phong trào TNTT thuộc Cộng đoàn Gioan Hoan.
Sau thánh lễ, các huynh trưởng chuẩn bị cắt bánh sinh nhật thứ 40 của Xứ đoàn Gioan Hoan. Hình: TVTS
Sau thánh lễ, cô Kim Ly đại diện Tổng Liên đoàn TNTT Úc Châu, anh Thiên Ân đại diện Liên đoàn TNTT Tổng Giáo phận Melbourne và anh Andrew An Nguyễn xứ đoàn trưởng Gioan Hoan thay mặt phong trào cám ơn quý linh mục, tu sĩ, các người bảo trợ, các huynh trưởng và những người trong ban tổ chức đã tích cực hỗ trợ để xứ đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Xứ đoàn Gioan Hoan.
Một huynh trưởng trông nom các em TNTT trong khi ban nhac TNTT giúp vui chờ đợi quan khách đến dự tiệc. Hình: TVTS
Đương kim Xứ đoàn trưởng Andrew An Nguyễn nói rằng xứ đoàn Gioan Hoan cũng không tránh khỏi sự thăng trầm nhất là qua vụ nhà thờ St Joseph bị cháy năm 2007 và trận dịch Covid-19 làm TNTT không có chỗ hay không được sinh hoạt bình thường. Andrew nói nhà thờ bị cháy khi anh mới 9 tuổi làm anh lúc đó hoang mang, nhưng nhờ ơn Chúa mọi khó khăn trắc trở cũng vượt qua và đoàn thiếu nhi càng ngày càng đông với sự nâng đỡ của các cha và tu sĩ cũng như phụ huynh.
Các thiếu nhi của Xứ đoàn TNTT Gioan Hoan hiện có trên một trăm em. Hình: TVTS
Sau thánh lễ, cộng đoàn qua Collingwood Town Hall dự tiệc. Có khoảng 400 người tham dự gồm TNTT, các phụ huynh và một số giáo dân người Úc từ nhà thờ St John the Baptist vùng Clifton Hill thuộc giáo xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam do cha Nguyễn Ngọc Dũng làm chánh xứ.
Các trưởng TNTT từ năm 1982 trên sân khấu, người lớn nhất cũng đã trên 70 tuổi. Hình: TVTS
Mở đầu buổi tiệc và văn nghệ cây nhà lá vườn do TNTT phụ trách và trình diễn, cha cựu chánh xứ Hoàng Kim Huy cảm kích nói rằng sau 40 năm, TNTT vẫn trở lại nơi này dù bây giờ họ không còn sinh hoạt hay vẫn hoạt động trong Tổng Liên đoàn, Liên đoàn và Xứ đoàn. Và buổi tiệc sum họp hôm nay là ân sủng của Chúa.
Bà Wade, thị trưởng Thành phố Yarra tham dự buổi tiệc và văn nghệ, mở màn bởi điệu vũ của nhóm Tuổi thơ
Thị trưởng Thành phố Yarra, bà Sophie Wade cũng đã có đôi lời chúc mừng buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập đoàn TNTT Việt Nam, một sự kiện trong sinh hoạt đa văn của thành phố.
Thiếu nhi Thánh thể Xứ đoàn Gioan Hoan với màn múa nón và quạt. Hình: TVTS
Trước khi mở đầu chương trình văn nghệ và tiệc mừng, mấy chục cựu huynh trưởng nam nữ của 40 năm qua đã sắp hàng lên sân khấu để ra mắt với cộng đoàn, dẫn đầu bởi ông Đoàn Trần Hiệp, huynh trưởng đầu tiên của xứ đoàn Gioan, được thành lập từ năm 1982 dưới thời cố Linh mục Bart Huỳnh San. Hiện tại, Xứ đoàn Gioan Hoan có trên 100 em sinh hoạt đều đặn mỗi Chủ Nhật qua sự hướng dẫn của các cha và thầy, xơ thuộc Dòng Don Bosco.
Xổ số độc đắc $2,000 đô la: từ trái, cựu trưởng trẻ nhất Trần Hoàng Anh Tú, MC Quỳnh, trưởng đầu tiên Đoàn Trần Hiệp, MC Loan và tấ, chi phiếu tượng trưng. Hình: TVTS
Chương trình văn nghệ gồm nhiều tiết mục do các đoàn viên TNTT từ Tuổi thơ, Ấu nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ đến Dự trưởng và Trưởng thực hiện. Đặc biệt hai trưởng Loan và Quỳnh đóng vai trò MC rất trọn vẹn, vui nhộn vì nói hai ngôn ngữ Anh và Việt lưu loát.
Một người tham dự đã khen bữa tiệc ngon và đầy đủ không thua gì một tiệc cưới. Ra về, quan khách và phụ huynh còn được tặng một tập kỷ yếu dày trên 150 trang, giấy láng, hình ảnh màu ghi lại sinh hoạt “Bốn mươi năm lớn lên trong Giê-su” mà họ gọi là “người anh cả” của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.