![]() |
Anneke Vo đã nói với bạn bè mình không khỏe vào đêm trước khi chết. Photo Courtesy: Facebook |
Thi thể của Anneke Vo được phát hiện tại đại nhạc hội âm nhạc Dragon Dreaming được tổ chức tại New South Wales vào lúc 5.30 sáng Chủ Nhật. Trước khi chết cô gái này được cho rằng đã không khỏe.
Theo tờ Sydney Herald Sun, thì Anneke Vo, 23 tuổi, là một cô gái có khiếu về văn chương, tự mô tả mình là một “cô gái rất e thẹn” với một cá tính rất hiếu kỳ.
Vào sáng sớm Chủ Nhật 25.10, Anneke được phát hiện khi đã bất tỉnh rồi rơi vào hôn mê tại đại nhạc hội Dragon Dreaming được tổ chức ở phía nam NSW. Khi biết Anneke Võ bị hôn mê, các nhân viên cấp cứu tại địa điểm tổ chức đại nhạc hội đã tìm cách hô hấp nhân tạo nhưng không thể cứu sống cô.
Cũng theo Sydney Herald Sun, sau khi Anneke qua đời, chị gái của cô, Kykika Nguyen đã kêu gọi nên giám sát chặt chẽ hơn tình trạng sử dụng ma túy trong các lễ hội.
Kykika Nguyen viết trên trang mạng Facebook của mình vào hôm thứ Hai rằng: “Em tôi, Anneke Fidelity Vo, đã nói lời tạm biệt với cha tôi khi ông thả Anneke ở trạm xe bus tại trung tâm Sydney hôm thứ Năm, để Anneke đi dự đại nhạc hội với các bạn & và em đã không bao giờ trở lại!!!”
Kykika Nguyen còn viết: “Một sự mất mát lớn cho gia đình mà chúng tôi mong rằng sẽ không xảy ra cho những người khác! Chỉ hy vọng rằng người ta sẽ kiểm soát ma túy chặt chẽ hơn, và những người dự nhạc hội hãy nên để ý đến nhau hơn!”.
Trong ngày thứ Ba, một trong các người bạn của Anneke Võ đã viết lời từ biệt trên Facebook: “Hãy yên nghỉ trong bình an, người bạn yêu quí của chúng tôi. Chỉ mới cuối tuần trước, chúng ta đã mừng sinh nhật lần thứ 23 của bạn với món quà là cuộc chơi do bạn chọn.”
Hiện nguyên nhân cái chết của Anneke vẫn đang được điều tra, nhưng cảnh sát NSW nói rằng Anneke không qua đời vì bệnh hoặc vì một tình trạng y học nào đó. Ngoài ra cảnh sát còn cho biết có đến 78 vụ khám phá ma túy đã được ghi nhận trong đại nhạc hội này.
Nguồn: smh.com.au