![]() |
Poster của Jill Meagher được phổ biến trên đường Sydney Road sau khi cô mất tích. Photo courtesy of Stephen Harman, source: Herald Sun |
6 ngày sau khi mất tích, xác của cô Jill Meagher, 29 tuổi, đã được tìm thấy sáng sớm Thứ Sáu ở Gisbourne South, cách thành phố Melbourne chừng 50 km phía tây bắc. Một người đàn ông 41 tuổi đã bị truy tố tại Tòa Sơ thẩm Melbourne sáng Thứ Sáu về tội hiếp dâm và giết người.
Cô Jill Meagher là người Á Nhĩ Lan, cùng chồng là Tom qua sống ở Úc được 3 năm. Cô vào làm cho đài phát thanh ABC ở Southbank được 9 tháng trong trong chức vụ điều hợp viên (unit co-ordinator). Cô rất được mọi người yêu mến.
Hôm Thứ Sáu tuần trước, khi xong việc cô cùng bạn bè đồng nghiệp vui chơi cuối tuần. Và địa điểm cuối cùng là quán rượu Bar Etiquette trên đường Sydney Road vùng Brinswick.
Quá nửa đêm, cô ra về. Một đồng nghiệp đề nghị cho cô quá giang taxi về nhà nhưng cô từ chối, vì nhà cô cách quán rượu chỉ 700 mét. Nhưng sau đó cô mất tích. Vị trí mất tích cách nhà khoảng 400 mét.
Người em/anh ở Perth cho biết cô điện thoại cho mình để hỏi về sức khỏe của người cha đang bị bệnh, khoảng 1.42am và sau đó mất đường dây. Anh gọi lại nhiều lần nhưng cô không trả lời.
Theo tin tức trên báo chí, người chồng thấy vợ không trở về nhà, khoảng 4 giờ sáng đi tìm và đến trưa Thứ Bảy báo cho cảnh sát về sự mất tích của vợ.
Vấn đề đặt ra là sự việc sẽ trở nên khó khăn vì trên con đường bận rộn và đông người qua lại như Sydney Road đã không có máy quay phim CCTV.
![]() |
Nghi can trong xe cảnh sát. Photo courtesy of Stephen Harman, source: Herald Sun |
Đến ngày Thứ Hai, người ta tìm được cái túi xách của cô Jill Meagher ở đường Hope Street cạnh đó, nhưng cảnh sát nghĩ rằng đấy chỉ là sự dàn dựng vì mấy ngày trước họ đã tìm và không có dấu hiệu có sự giành giựt cái túi này.
Ngày sau đó, cảnh sát đã đến apartment của ông Tom Meagher nơi hai vợ chồng sống để điều tra, phỏng vấn. Trong hai lần trong ngày, cảnh sát đã mang những túi giấy niêm phong những đồ vật trong nhà của họ để điều tra. Nhưng cảnh sát nhiều lần lặp đi lại họ không nghi người chồng, mà chỉ làm theo thủ tục thông thường.
Theo sách vở, mỗi khi có một án mạng và không tìm ra nghi can ngay, thì nhà chức trách thường mở cuộc điều tra và phỏng vấn thân nhân của nạn nhân.
Nhưng qua ngày Thứ Tư, cảnh sát cho công bố đoạn phim video của cửa tiệm áo cưới tình cờ quay được mấy phút khi cô đi ngang qua. Trong đoạn phim này, người đàn ông mặc áo ấm xanh có mũ che đáng nghi ngờ nhất vì ông ta hai lần tiến sát như nói chuyện với cô Meagher. Còn cô thì có dáng đi xiêu vẹo. Hình ảnh của cô được ghi nhận lần cuối cùng trên video là lúc 1.42am.
Cùng với việc cho phổ biến video và hình ảnh của cô, đã có nhiều người báo cáo với cảnh sát về những vụ tấn công và toan tính bắt cóc trên con đường này. Một nữ phóng viên cũng nói bà đã từng bị một người hình dáng giống trong video tấn công.
Đến chiều Thứ Năm, cảnh sát đã bắt một người đàn ông ở vùng Coburg và đưa về tổng hành dinh ở St Kilda để hỏi cung và có tin nghi can này sẽ bị truy tố liên quan đến sự mất tích của cô Meagher.
Nhưng đến khoảng 4 giờ sáng Thứ Sáu, cảnh sát đã tìm được xác của cô Meagher, bị chôn sơ sài cạnh gốc cây cách đường Black Hill Road ở vùng Gisbourne South vài mét.
Sáng nay, người chồng và anh/em trai của cô Meagher đã ra tòa Sơ Thẩm Melbourne để nghe nghi can chính thức bị buộc tội.
Việc tìm ra xác của nữ nhân viên đài phát thanh ABC là một tin đau đớn nhưng cũng trút gánh nặng lên người chồng và thân nhân, bạn bè của cô Meagher.