![]() |
Hai ngư phủ được cứu thoát |
Vào cuối tuần qua, giới chức bảo vệ bờ biển Úc phát hiện hai thanh niên trên một thùng nước đá trôi dạt gần Đảo Horn và Torres Strait ở phía bắc Úc. Hai người này nói thuyền của họ bị chìm và may mắn họ vớ được thùng đựng nước đá và sống trên đó trong 25 ngày cho đến khi hải quan Úc phát hiện.
Hai người này được biết có quốc tịch Miến Điện. Họ đang được cơ quan Di trú điều tra. Nếu họ không xin tị nạn thì sẽ bị trả về quê quán trong vài tuần.
Sống sót trên biển trong 25 ngày được xem là một chuyện khác thường và vì vậy đã có những nghi vấn ngay từ đầu.
Hai thanh niên này nói họ đi trên chiếc thuyền gỗ Thái Lan dài 10 mét và bị chìm. Họ tin rằng 18 thủy thủ đoàn còn lại (11 Miến và 7 Thái)có thể đã chết sau khi thuyền chìm. Họ may mắn bám được thùng nước đá kỹ nghệ khổng lồ và sống trên đó trong khoảng 25 ngày cho đến khi máy bay của quan thuế Úc phát hiện.
Họ nói sống sót nhờ nước mưa và cá bắt được trên biển hay cá do chim biển nhả ra. Tuy nhiên vài ngày sau, có tin một số chuyên gia không tin hai người này nói sự thật.
Tờ Sydney Morning Herald nói hai người này tên Ko Ko Oo, 22 tuổi và Haung Htaik, 24 tuổi.
![]() |
Thùng nước đá mà hai ngư phủ ngồi ở trong |
Bác sĩ Paul Luckin ở Brisbane, một chuyên gia về mưu sinh thoát hiểm và là sĩ quan trừ bị của hải quân Úc đã bác bỏ những lời khai của hai thanh niên này.
Ông Luckin cho rằng muốn sống sót thì cần có nước và trong trường hợp này rất khó có nước ở trong thùng nước đá kỹ nghệ này, bởi nếu có thì nước cũng pha với cá đã chết và muối ướp do đó không thể uống được. Họ cũng sẽ bị ói mửa va do đó sẽ bị mất nước trong người.
Bác sĩ Luckin cũng đặt vấn đề liệu thùng nước đá đó có nằm thẳng trong điều kiện sóng gió giữa biển cả không. Một vài người khác cho rằng với tay không mà bắt cá biển là một chuyện khó thực hiện.
Tuy nhiên Trung sĩ Les Bulluss của hòn đảo tin vào lời khai của hai thanh niên này vì ông là người tìm thấy họ ở trong tình trạng trôi dạt trên thùng nước đá. Ông Les Bullus tin rằng có những lúc biển yên lặng và hai người này có được may mắn để thùng nước đá không bị lật úp. Ông cũng cho rằng trong thời gian đó cũng có ít mưa.
Cuộc điều tra còn tiếp diễn và tương lai hai người này nằm trong tay các nhân viên di trú Ùc đang thiết lập danh tánh của họ.