Một buổi lễ vọng đã được tổ chức tại Sydney để tưởng nhớ Justine Damond, người phụ nữ đã bị bắn chết bởi một sỹ quan cảnh sát Mỹ.
Khoảng 300 thành viên gia đình và bạn bè của cô đã có mặt tại bãi biển Freshwater sáng nay để tỏ lòng yêu thương và tiếc nuối đối với sự ra đi của người phụ nữ được cho là ‘tốt bụng, vui tính, thông minh’. Cô chuyển đến Mỹ vào năm 2015 và đính hôn với Don Damond.
Damond, 40 tuổi, bị cảnh sát Mohamed Noor bắn chết tại thành phố Minneapolis, Mỹ vào cuối tuần, sau khi cô gọi 911 để báo cáo một cuộc tấn công gần nhà bà. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và đây được coi là một vụ án giết người. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết Chính phủ Liên bang đang tìm kiếm câu trả lời cho vụ việc khó lí giải này./.