![]() |
Jessica Watson vẫy tay chào những người chờ đón cô trên bờ. Photo courtesy AP |
Jessica Watson, cô gái 16 tuổi quê ở tiểu bang Queensland, Úc, đã trở về đích vào trưa Thừ Bảy tuần qua đã được hàng chục ngàn người ra bến cảng Sydney đó trong đó có Thủ tướng Úc và Thủ hiến tiểu bang New South Wales. Ngày Thứ Ba 18.5 người tạo kỷ lục đi thuyền buồm vòng quanh thế giới mừng sinh nhật 17 tuổi với gia đình và bạn bè khoảng 50 người.
Hôm Thứ Bảy, Jessica Watson được gia đình cô cùng đám đông và hàng trăm chiếc thuyền chực sẵn reo hò chào đón trong vịnh Sydney.
Người trẻ tuổi nhất đi thuyền buồm vòng quanh thế giới không ngưng nghỉ và không có ai trợ giúp, tươi cười vẫy tay lại với khán giả trong khi kết thúc chuyến hải hành dài bảy tháng tại Sydney Heads và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng của buổi lễ chào mừng.
Mẹ của Jessica đã khóc nức nở vì mừng rỡ khi chứng kiến con gái vượt qua lằn đích đến trên chiếc thuyền buồm mang tên “Ella’s Pink Lady”, sau 23,000 hải lý và 210 ngày lênh đên trên biển.
Bà thì thào: “Nó đã về nhà. Nó nói là nó sẽ đi thuyền buồm vòng quanh thế giới và nó đã làm”.
Thế nhưng đoạn kết cũng không dễ dàng gì -tấm buồm chính bị rách đã làm chậm bớt chuyến mạo hiểm, khiến cô gái về đến đích trễ mất 2 tiếng đồng hồ. Jessica đã lên tiếng xin lỗi đám đông phải chờ đợi mình.
Để đánh dấu thành tích vượt bậc của mình, cô gái trẻ nay đã thành một nhân vật nổi danh, đã tự thưởng một bữa ăn tươi đầu tiên ngay trên thuyền với một ly kem, một trái cam, một ít thức ăn nóng và bánh Tim Tam.
Các thủy thủ đồng nghiệp trẻ là Jesse Martin -hiện giữ thành tích thế giới là người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới không ngưng nghỉ bằng thuyền buồm lúc 18 tuổi- và Mike Perham -từng hoàn tất chuyến thuyền buồm quanh thế có ngưng nghỉ lúc 17 tuổi- không bao lâu sau đã bước lên thuyền của Jessica.
Và cặp ba trực chỉ tiến về nhà hát Con Sò.
![]() |
Thủ tướng Kevin Rudd bắt tay Jessica trong khi mẹ cô nhìn. Photo courtesy AP |
Trong buổi lễ tiếp đón chính thức, Thủ Tướng Kevin Rudd đã đặt cho Jessica danh hiệu là “Người hùng mới nhất của nước Úc”.
Ông Kevin Rudd nói: “Hiện thời cô có thể cảm thấy loạng choạng ở đôi chân, nhưng trước mắt của mọi người dân Úc, cô đang vươn cao như người hùng mới nhất của nước Úc.”
Nhưng Jessica, vốn đang được cha mẹ đỡ hai bên trong khi rời khỏi chiếc thuyền, chỉ khiêm tốn đáp trả: “Tôi không tự xem mình là một người hùng. Tôi chỉ là một cô gái bình thường hằng tin vào giấc mơ của mình và thiết tưởng không cần phải là một con người đặc biệt để có thể đạt tới một điều kỳ diệu. Chỉ cần có giấc mơ, tin vào đó và làm việc cật lực”.
Jessica sau đó cho hay mặc dù đã dự tính thực hiện thêm các chuyến mạo hiểm khác bằng thuyền buồm, nhưng hiện thời cô sẽ chú trọng hơn vào những việc bình thường hơn, như đi học lái xe hơi và học phổ thông.
Do nổi tiếng qua chuyến đi, đã có nhiều công ty đặt cô làm quảng cáo cho sản phẩm của họ. Các đài truyền hình tranh nhau mua độc quyền làm phim tài liệu, các nhà xuất bản thương lượng ra sách v.v…
Vì thế cô thiếu nữ hôm nay đã là 17 tuổi, sẽ trở thành triệu phú trước khi được phép uống rượu bia.