Người phụ nữ bị ung thư được lành bệnh nhờ Mẹ MacKillop lên tiếng

20 Tháng 1, 2010 | Tin nước Úc

 









Bà Kathleen Evans trước hình mẹ MacKillop tại Nguyện đường Mary MacKillop ở Sydney, chụp ngày 11.1.2010. Photo courtesy AAP/ Paul Miller

 


Người phụ nữ được chữa lành bệnh ung thư nhờ  cầu nguyện với Mẹ Mary MacKillop nói rằng bà chỉ là một con người bình thường.


 


Bà Kathleen Evans, 66 tuổi,  không biết tại sao Mẹ MacKillop đã cứu tính mạng bà cách đây 17 năm, sau khi các bác sĩ chỉ cho bà vài tháng để sống.


 


Được chồng và hai trong 5 người con hỗ trợ, tuần qua Bà Evans cho hay bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào năm  1993. Thế là bà quay sang cầu nguyện giữa lúc cục bứu ung thư lan tràn đến bộ não của bà.


 


Nay bà cụ có 20 cháu nội ngoại rất khỏe mạnh và cục bứu ung thư không bao giờ  quay trở lại trong cơ thể của bà.


 


Bà tâm sự rằng trong những giờ phút tuyệt vọng đau đớn cùng cực nhất, bà đã găm  miếng vải cắt từ áo dòng của Mẹ MacKillop, vào vạt áo của mình và cầu nguyện liên tục. Và rồi bà cảm thấy những cơn đau đớn giảm bớt và thay vì sức khỏe suy sụp bà thấy mình khỏe mạnh hơn.


 


Đúng 10 tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Bà Evans đi thử nghiệm y khoa trở lại thì bác sĩ cho hay cục bứu đã biến mất chỉ còn vết sẹo ở chỗ cũ.


 


Nay bà Evans vẫn tiếp tục mang mảnh vải thánh trên ngực và vẫn cảm thấy sự hiện diện của Mẹ MacKillop trong cuộc đời của mình.


 


Vào dịp Giáng Sinh vừa qua, Đức giáo hoàng Benedict 16 đã chính thức nhìn nhận phép lạ này và việc tuyên bố tổ chức lễ phong hiển thánh cho chân phước Mary MacKillop dự trù sẽ được loan báo vào tháng 3.