Người Việt tị nạn trốn trại giam, tới casino và thuê khách sạn ở Cairns

31 Tháng 5, 2013 | Tin nước Úc

 


 


 


 









Những người được cho là trốn thoát trung Scherger bị bắt tại Gilligans Backpackers  ở Cairns, chấm dứt 13 tiếng đồng hồ tìm sự tự do. Photo courtesy: Daily Telegraph



  


Nhà chức trách  đang điều tra làm thế nào mà 7 người Việt tầm trú trốn khỏi trung tâm giam giữ di dân ở Cape York, rồi sau đó bay 810 cây số về phía nam, viếng sòng bài casino và đến thuê nhà trọ dành cho khách ba-lô ở thành phố Cairns, tiểu bang Queensland.


 


Trong một hành động được coi là vượt trại giam tập thể  “có tổ chức”, 7 người đã trèo qua hàng rào kẽm gai của trung tâm giam giữ Scherger hôm Thứ Năm tuần qua trong khi đó một nhóm được cho là đứng đợi sẵn ở bên ngoài để lái họ trên 30 cây số tới Weipa lúc 5 giờ 40 sáng.


 


6 trong 7 người đã đáp chuyến bay Qantas Link tới Cairns và tại đây họ ăn trưa và thăm viếng song bài Pullman Reef Casino.


 


Cảnh sát Liên bang và Tiểu bang chỉ được báo động lúc 3 giờ rưỡi chiều, 10 tiếng đồng hồ sau vụ vượt trốn trại giam vào buổi sáng. Họ đứng bên ngoài sòng bài sử dụng màn ảnh an ninh CCTV để nhận diện những người trốn trại giam.


 


4 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát tìm thấy họ ở khu nghỉ  mát và nhà trọ Gilligan’s Backpackers Hotel and Resort qua màn ảnh CCTV.


 


10 nhân viên cảnh sát trang bị vũ khí đã đột kích khách sạn 4 tầng, địa điểm tổ chức tiệc tùng lớn nhất vùng Cairns và nổi tiếng với những đêm vui chơi gọi là “Ladies Night Thursday”.  Họ bắt gặp nhóm người trốn trại giam với một người bị tố cáo là người tổ chức,  một phụ nữ từ vùng Cabramatta ở Sydney,  tại một căn phòng lúc 7 giờ tối.


 


Các nhân viên công lực bắt giữ những người trốn trại giam, còng tay và đưa họ đi, chấm dứt 13 tiếng đồng hồ tìm sự tự do.


 


Cảnh sát Liên bang Úc đang điều tra vụ trốn thoát được cho là có tổ chức và những mối liên hệ với đường dây đưa lậu người gốc ở Sydney.


 


Tổng trưởng Di trú Liên bang Brendan O’Connor hôm Thứ Sáu tuần qua ra lệnh mở một cuộc duyệt xét toàn diện. Ông nói: “Bất cứ một vụ trốn thoát nào từ cơ sở giam giữ di trú là điều không thể chấp nhận”.


 









Một nhóm đàn ông người Việt trốn thoát khỏi trung tâm giam giữ  tại Căn cứ Không quân Scherger gần Weipa. Photo courtesy: Luke Marsden 


 


Serco, một công ty điều hành của tư nhân, đã được yêu cầu giải thích tại sao phải mất đến 10 tiếng đồng hồ mới báo động cho cảnh sát, làm thế nào mà 7 người trốn thoát được, và họ sẽ hoạch định như thế nào để phòng ngừa những vụ trốn thoát sau này.


 


Một phát ngôn viên của Serco nói công ty “đang điều tra đến nơi đến chốn” vụ này với Bộ Di trú và Quốc tịch và rằng họ “coi những vụ trốn thoát trại giam giữ di trú là nghiêm trọng”.


 


Người đứng đầu Thị trấn Weipa, ông Peter McCulkin nói: “Vụ này giống như chuyện The Great Escape hay Colditz”.  Ông cho biết người Việt Nam tầm trú không nhiều ở trong trung tâm, nơi giam giữ hầu hết người A Phú Hãn, Tích Lan và Bangladesh.


 


Ông nói: “Chẳng có lợi cho người tị nạn chân thật  khi họ phá hàng rào và trốn thoát”.


 


Ông nói thị trấn Weipa hoàn toàn ủng hộ trung tâm giam giữ Scherger nơi mang lại lợi ích kinh tế cho người địa phương khoảng $30 đến $35 triệu độ la.


 


Ông Trevor Snodgrass, kiểm soát viên của cơ quan SES của thị trấn Weipa nói những người trốn thoát hầu như có sự giúp đỡ từ bên ngoài bởi con đường dài 30 cây số tới thị trấn  rất hiểm trở.


 


Ông nói: “Bạn không thể chạy việt dã. Họ sẽ bị lạc đường và bị cá sấu ngoặm. Làm thế nào mà họ thoát ra được? Đó là chưa kể họ nhảy lên máy bay và đặt phòng tại một nhà trọ dành cho khách ba-lô ở Cairns. Người dân địa phương hoàn toàn kinh ngạc. Sẽ phải có một vụ cải tổ lớn. Sẽ có những người bị quở phạt. Họ phải rất ngượng nghịu vì họ phải mất đến 10 tiếng đồng hồ để báo cho cảnh sát biết là đã có một vụ trốn thoát”.


 


Có 6 người bị bắt giữ tại Cairns hôm Thứ Năm gồm: Anh Dang, 23 tuổi; Bao Duc Vo, 32 tuổi; Thanh Minh Le, 32 tuổi; Tuan Quoc Vu, 32 tuổi; Xuan Minh Vo, 29 tuổi và Van Doan Dinh, 26 tuổi. Những người này đã ra trước Tòa Sơ thẩm Cairns vào chiều Thứ Sáu.


 


Phiên xử của họ được dời lại đến ngày Thứ Hai sau đó để các luật sư của cơ quan trợ giúp pháp luật Legal Aid có thời giờ nói chuyện với họ trong những ngày cuối tuần, tuy nhiên qua một thông dịch viên, một người đàn ông trong nhóm hỏi làm thế nào để họ có thể “ra khỏi nơi đây”.


 


Thẩm phán Anthony Gett nói họ có thể thảo luận vấn đề tại ngoại với một luật sư, tuy nhiên những người đàn ông này bị ràng buộc bởi Đạo luật Di trú và hầu như họ sẽ phải trở về trung tâm giam giữ di trú.


 


Ba người kia, Bao Khac Le, Phi Mac va Hai Van Vo bị bắt tại Weipa và bị buộc tội giúp đỡ và xúi dục việc trốn thoát.


 


Họ ra tòa qua mạng nối video link từ Weipa và những vấn đề của họ được hoãn lại cho tới ngày 3 tháng 6.


 


Tòa được nghe rằng Bao Khac Le, Phi Mac va Hai Van Vo chưa bao giờ ở trong trung tâm giam giữ Scherger và đang sống ở Úc bằng chiếu khán sinh viên.


 


Họ không nộp đơn xin tại ngoại.


 


Một người vượt thoát nhưng ở lại thị trấn Weipa, và người đàn bà từ Cabramatta bị tố cáo là người tổ chức vào tối Thứ Sáu tuần qua chưa bị buộc tội.


 


Cảnh sát Liên bang Úc đã tiếp nhận trách nhiệm lo việc điều tra và những người bị câu lưu ở Cairns đang chờ các viên chức di trú di chuyển họ.


 


(TVTS chuyển ngữ bản tin ngày Thứ Bảy 25.5.2013 của Bianca Keegan và Grace Uhr, nguồn: news.com.au)