![]() |
Ông Vu Ho và con cừu Baa. Photo courtesy: Ben Swinnerton, source: HWT Image Library |
Một người đàn ông Việt Nam tị nạn, hầu như không có một khái niệm gì về hệ thống pháp luật của tiểu bang Victoria, sẽ tự mình biện bạch tại tòa án cao nhất của tiểu bang trong một nỗ lực cuối cùng để cứu con cừu yêu quý của ông.
Theo báo Herald Sun, mặc dù đã phải đối diện với chi phí pháp lý lên đến hơn $200,000, ông Vu Ho vẫn đang tiếp tục đưa ra lời kêu gọi Tòa Thượng thẩm cho phép ông giữ lại con vật cưng của mình, con trừu có tên Baa.
Việc này xảy ra sau khi Hội đồng thành phố Greater Dandenong đe dọa cho tịch thu vật nuôi 12 năm của ông Ho.
Trong phiên Tòa Thượng thẩm hồi đầu năm nay ông Ho yêu cầu tòa án hủy bỏ luật của chính quyền địa phương cấm giữ gia súc, nhưng vấn đề này đã bị bác bỏ hồi tháng Năm.
Ông thợ sửa xe không có người đại diện pháp luật nhưng vì muốn tiến tới nên đã tìm cách tự học.
Bây giờ, mặc dầu không có đại diện pháp lý, ông Ho đã đưa đơn kháng cáo lên Tòa Thượng thẩm, dựa vào giúp đỡ của nhân viên kiên nhẫn của tòa án và thậm chí cả luật sư đối lập.
Ông Ho nói ông không hiểu bất cứ điều gì xảy ra trong phiên tòa. Ông chỉ nói: “yes, yes…” và sau đó về nhà ông hiểu thêm được một chút.
Ông nói sẽ rất vui nếu như sự việc này cho phép ông có thêm thời gian vì nó sẽ giúp ông có cơ hội học hỏi thêm.
Sau buổi điều trần ông Ho cho biết ông vẫn không hoàn toàn chắc chắn về tất cả mọi thứ đã xảy ra, nhưng cho biết ông sẽ bắt kịp trước ngày hầu tòa tiếp theo của mình.
Ông Ho nói rằng ông đã thất bại trong việc tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý và đã mất một đội ngũ pháp lý dự tính làm không công cho ông sau khi có những khác biệt về quan điểm.
Ông nói con cừu tên Baa, con vật mà ông đã nuôi giữ trong gian phòng làm việc của ông trong sân sau gần nhà của ông hơn một thập kỷ, đã không biết gì về những sự ồn ào xung quanh nó.