Quan hệ chủng tộc: John Safran lại gây sốc với các trò hài hước

14 Tháng 10, 2009 | Tin nước Úc

 








John Safran và chương trình Race Relations. Photo courtesy TV Tonight

 


John Safran lại một lần nữa gây sốc khi chương trình hài của anh sắp được chiếu trên đài truyền hình công cộng ABC đã gây sự chống đối và chỉ trích nặng nề trên các phương tiện truyền thông.


 


Đoạn đầu trong tập John Safran’s Race Relations (Các Quan hệ Chủng tộc của John Safran) chiếu cảnh bắt chước những động tác thủ dâm trước một bức ảnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một ngân hàng tinh trùng của người Palestine.


 


Cũng trong đoạn đầu tập hài sẽ được chiếu vào ngày 21 tháng 10 này, có cảnh Safran ăn cắp các quần xì líp của các phụ nữ lai Á-Âu và Do Thái và ngửi các quần lót của các bà để “thử nghiệm khoa học” xem ông ta có xu hướng sinh học tự nhiên đối với họ không.


 


Ông ta cũng còn dụ một thành viên trong đoàn quay phim người Palestine thủ dâm trước hình ảnh con heo trong một ngân hàng tinh trùng Do Thái.


 


Trò diễu này đã gây nên sự công phẫn từ quần chúng. Phát ngôn viên của Hiệp hội Gia đình Úc, ông John Morresey nói: “Đây là trò xúc phạm và là trò diễu dở và là thứ mà không nên để cho trẻ con bị xem”.


 


Theo báo Herald Sun, một phát ngôn viên của đài ABC nói câu chuyện ngân hàng tinh trùng là một “trò hề gây hồi hộp” về hậu quả của ý tưởng hòa hợp đa văn. Còn chuyện ngửi xì líp là một trò đùa vui để “minh họa sự kiện rằng có thể có một sự giải thích có tính khoa học nào đó tại sao John hấp dẫn phụ nữ lai Âu-Á”.


 


Trong bài xã luận cùng số báo, Herald Sun nói “đấy là thứ truyền hình rác rưởi (trash TV). Nó không tức cười và nó hết sức xúc phạm”.