![]() |
Marrysville: không ảnh sau trận cháy rừng ở thị trấn được xem là “vườn của Thượng Đế” |
Đến hôm nay, Chính phủ xác nhận số nhà bị trận cháy rừng phá hủy là 1,831 căn. Có trên 7,000 người hiện trở nên kẻ không nhà. Người dân Úc đã nồng hậu đóng góp vào các quỹ cứu trợ. Số tiền hiện đã lên tới $64 triệu Úc kim.
Trận cháy rừng với 181 người chết (số chính thức) và có thể lên tới 300 người đã làm cả thế giới xúc động.
Nữ hoàng Elisabeth II là một trong những lãnh tụ đầu tiên gởi lời chia buồn đến chính phủ và nhân dân Úc cùng các gia đình nạn nhân. Ngoài ra, nữ hoàng cũng đã đóng góp một số tiền nhưng Điện Buckingham từ chối không cho biết con số, vì nói rằng nữ hoàng đóng góp với tư cách một công dân bình thường.
Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã gởi tiền để giúp đỡ các nạn nhân trận cháy rừng Ngày Thứ Bảy Đen, kể cả những quốc gia nghèo, để chia sẻ với nước Úc. Nam Dương đã tặng quỹ cứu trợ $1 triệu đô la.
Rất nhiều tổ chức hiện đang kêu gọi sự đóng góp của mọi người, từ Hội Hồng Thập Tự đến Đạo Quân Cứu Thế Salvation Army. Nhiều tổ chức cộng đồng và các cơ quan tư nhân cũng kêu gọi đóng góp. Tuy nhiên người ta cảnh cáo hãy coi chừng những kẻ gian lợi dụng để lừa đảo.
Ngoài cứu trợ, hiện đang có chiến dịch hiệp thông của cả nước với các nạn nhân và gia đình họ bằng cách kêu gọi người Úc hãy mang nơ màu vàng. Thủ tướng, phó Thủ tướng, Thủ lãnh Đối lập và Thủ hiến tiểu bang Victoria đã đi đầu trong việc mang nơ màu vàng này.
Thủ tướng Kevin Rudd cho biết sẽ chọn ra một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân cháy rừng.
Tại quốc hội, trong vài ngày qua Thủ tướng Rudd đã tỏ ra bất bình khi nghe tin các nạn nhân cháy rừng than phiền các ngân hàng đòi các con nợ trả tiền lời. Một phụ nữ nói với một nhân viên ngân hàng căn nhà của bà đâu còn nữa để mà trả góp và xin khất nợ.
Thủ tướng Úc nói ông sẽ theo dõi các việc làm các ngân hàng và yêu cầu các ngân hàng hãy đối xử có lòng tốt với các nạn nhân. Cuối cùng, hầu hết các ngân hàng tuyên bố họ tạm cho các con nợ bị cháy nhà được trả chậm và còn hứa sẽ đóng góp vào việc giúp đỡ các nạn nhân.
Cơ quan của CentreLink cũng bị than phiền khi đòi các nạn nhân phải xuất trình giấy chứng minh (mà nhiều người đã bị mất trong vụ cháy rừng) để nhận trợ cấp khẩn của chính phủ nên chính phủ đã ra lệnh không được đòi chứng minh nữa.
Trong vụ cháy rừng này, ngay từ đầu đã có sự nghi ngờ có những kẻ đã lợi dụng cháy rừng để đốt, đặc biệt là ở các vùng như Gippsland, Marysville.
Hôm qua, có hai người đàn ông bị bắt và bị thẩm vấn, nhưng sau đó đã được thả ra. Báo chí và truyền hình bị cấm tới gần quay hình, bởi cảnh sát muốn bảo vệ (tánh mạng) cho họ khi chỉ mới bị tình nghi.
Hôm nay, có tin một người đàn ông 39 tuổi ở Churchill bị bắt vì tình nghi vụ đốt ở Gippsland. Sau khi thẩm vấn, người này đã bị đưa ta tòa buộc tội, bị câu lưu và sẽ trở lại tòa vào ngày Thứ Hai tuần tới.
Hiện tại, vẫn còn hàng chục vụ cháy chưa dập tắt. Thỉnh thoảng lại nghe một vụ cháy ở vùng xa bùng lên do có người đốt phá.
Ngày hôm qua, có một vụ đốt rừng xảy ra ở vùng Ivanhoe cách trung tâm thành phố Melbourne chừng 10 cây số.
Ivanhoe cũng như Kew (cách thành phố 5 cây số) là vùng có rất nhiều cây cối và công viên. Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều khiến các cứ dân gần đó khiếp vía. Máy bay trực thăng và các xe cứu hỏa đã kịp thời ngăn chặn vụ đốt rừng ở ngoại ô Ivanhoe East. Khoảng 6 hếc-ta ở dọc sông Yarra bị đốt cháy.
Cảnh sát đã cho lưu hành một bức hình vẽ người thanh niên bị tình nghi đốt rừng ở ngoại ô Ivanhoe, khoảng 20 tuổi có nuớc da ngăm.