Sinh viên Ấn bị đâm chết ở thành phố Melbourne tạo tin lớn ở Ấn Độ

05 Tháng 1, 2010 | Tin nước Úc

 








Nitin Garg. Photo courtesy of The Age

 


Vụ một sinh viên tốt nghiệp kế toán bị đâm chết tại một vùng miền tây Melbourne vào cuối tuần qua đã được truyền thông Ấn Độ loan báo rộng rãi. Chính phủ Ấn yêu cầu các công dân Ấn ở Úc hãy thận trọng khi ra đường và nhất là vào buổi tối bởi vì nạn bạo động đang gia tăng. Vụ này càng làm cho Úc và tiểu bang Victoria lo ngại, sợ ảnh hưởng đến kỹ nghệ giáo dục thu bạc tỉ hàng năm.


 


Cộng đồng người Ấn ở Melbourne đang trong tình trạng sợ hãi và thương tiếc, sau khi một người đàn ông bị đâm chết trên đường đến sở làm ở một  cửa hàng bán thức ăn nhanh thuộc vùng West Footscray vào tối thứ Bảy tuần qua.


 


Anh Nitin Garg, 21 tuổi, người đầy máu đã cố  lết tới cách cửa tiệm Hungry Jack, 300 mét, vào khoảng 9g30 tối, sau khi bị đâm trong khi đi bộ xuyên qua công viên Cruickshank để tới sở làm.


 


Nạn nhân nhà ở New Port, đã được chở đến bệnh viện cùng với xe cảnh sát hộ tống, nhưng đã từ trần sau đó không bao lâu.


 


Cảnh sát đã liên lạc với gia đình anh ở Punjap, vùng tây bắc Ấn Độ.


 


Vụ án mạng trên xảy ra tiếp theo sau một loạt những vụ tấn công khác vào sinh viên Ấn hồi năm ngoái, khiến Thủ Hiến John Brumby phải bay sang Ấn để cố đề cao Melbourne là một thành phố an toàn.


 


Các đại diện của cộng đồng người Ấn cáo buộc cảnh sát và chính phủ tiểu bang đã  không hành động đủ để bảo vệ cho sinh viên và những thành phần khác khỏi tình trạng bạo hành phát xuất từ lý do chủng tộc.


 


Đây không phải lần đầu tiên mà anh Garg bị tấn công. Bạn ở chung nhà với anh cho hay Barg từng bị  một băng đảng  dí dao tấn công ở ga xe lửa New Port cách đây một năm.


 


Anh Garg đã tốt nghiệp bằng kế toán, nhưng làm việc bán thời ở Hungry Jack.


 


Cảnh sát tuyên bố không có bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công vì lý do kỳ thị chủng tộc.


 


Một người bạn ở chung phòng với anh Garg nói gia đình anh Garg đã mất $40,000 cho con qua đây học và kết quả bị đâm chết.