Sinh viên Việt bị Úc trục xuất

18 Tháng 1, 2014 | Tin nước Úc

 


 








Minh Duong tại BV Hoàng gia Melbourne sau khi bị hành hung dã man vào tháng 6.2012. Photo Courtesy: The Sydney Morning Herald

 


Một du học sinh Việt Nam đã bị Úc từ chối cho quay trở lại nước này sau khi các quan chức về nhập cư cho rằng chiếu khán của anh đã hết hạn.


 


Minh Duong, 23 tuổi, sinh viên ngành Kế toán tại Đại học Swinburne đã bị buộc rời khỏi Úc hôm 8.1, sau khi các quan chức về nhập cư tại sân bay Melbourne cho rằng chiếu khán của anh hết hạn vào tháng Ba năm 2013. Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Úc đã ra lệnh cấm sinh viên này được phép trở lại Úc trong vòng 3 năm.


 


Tuy nhiên, Minh Dương nói rằng anh có giấy tờ xác nhận từ Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới, trong đó cho biết chiếu khán của anh đến tháng 3.2014 mới hết hạn.


 


Cũng xin nhắc lại rằng vào năm 2012, Minh Duong từng bị hành hung ở Melbourne khi đang trên đường trở về nhà sau khi tan giờ làm tại tiệm Seven-Eleven.


 


Minh Duong bị hai người đàn ông Úc hành hung, bị đâm và đập gạch vào đầu. Lực đập mạnh đến nỗi viên gạch vỡ làm hai. Nam sinh bị gãy nhiều răng trong vụ tấn công phân biệt chủng tộc này và anh vẫn đang chờ được điều trị nha khoa, với một khoản phí tổn lên tới 25,000 đô la.


 


Theo tờ The Sydney Morning Herald, cảnh sát viên Kevin Burke, người đã trực tiếp tiến hành cuộc điều tra vụ hành hung, đã viết thư gởi lên Cục xuất nhập cảnh Úc xin hủy lệnh cấm Minh Duong quay lại Úc trong ba năm và hãy cân nhắc việc gia hạn chiếu khán cho anh để anh hoàn thành việc học.


 


Trong thư, ông Burke viết rằng ngày 27.6.2012, ông được thông báo về vụ một xô xát nghiêm trọng xảy ra ở Ascot Vale, nơi Minh Duong bị đánh ngất xỉu với máu chảy lênh láng trên đường. Lúc đó anh đang học ngành kế toán ở trường ĐH Swinburne.


 


Ông Burke kể với The Sydney Morning Herald rằng: “Xe cấp cứu chở cậu ấy đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne để chữa trị các vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng”. Những kẻ tấn công đã bị bắt giữ và ba thủ phạm đã bị khởi tố vì tội hành hung với tội danh cố ý giết người và những người này bị tuyên án tù”.


 


Tòa án tối cao Úc lúc đó đã mô tả vụ tấn công bởi một thành viên của một băng nhóm đầu trọc theo chủ nghĩa phát xít mới và hai đồng phạm của y là “tồi tệ”, “dã man”, và “vô cớ”.


 


Ông Burke cho biết sáu tháng sau vụ tấn công, Minh Duong yêu cầu được điều trị toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Quá trình điều trị đã khiến anh bỏ lỡ một học kỳ tại trường.


 


Adrian de Luca, một nhạc sĩ tại Melbourne cũng là bạn thân của Minh Dương kể từ khi anh bị tấn công, cũng đã đăng một bức thư khiếu nại trên trang change.org yêu cầu Bộ trưởng Morrison can thiệp vào trường hợp của Minh Dương và cho phép anh trở lại Melbourne để hoàn tất chương trình học. Lá thư khiếu nại đến nay đã thu thập được hơn 78,000 chữ ký.


 


Ngoài ra, Minh Duong đã quay một đoạn phim ngắn từ TPHCM, nơi anh đang sinh sống, gởi đến Bộ trưởng Morrison với hy vọng ông sẽ xem xét lại trường hợp của anh.


 


Trong đoạn video anh nói: “”Bạn có thể nói đây là lỗi của Úc, nhưng tôi không đổ lỗi cho Úc. Tôi gửi đến Úc cơ hội để sửa chữa. Một số người Úc đã liên lạc với tôi: cảnh sát, luật sư và nghệ sĩ piano Andrian. Họ liên lạc với tôi và giúp tôi sửa chữa lỗi của Úc, vấn đề của Úc”. Minh Duong cũng nói rằng đây không phải là lỗi của anh nhưng anh vẫn xin cơ hội để sửa chữa nó.


 


Fairfax Media có bản copy một bức thư điện tử hồi tháng 5.2010 gửi cho Minh Duong, trong đó Cục Nhập cư xác nhận chiếu khán của anh hết hạn vào ngày 15.3.2014.


 


Tuy nhiên, văn phòng ông Morrison vẫn cho rằng Minh Duong rời Úc hôm 8.1 với tư cách một người không phải công dân hợp pháp vì chiếu khán sinh viên của anh đã hết hạn. Bộ trưởng Di trú Morrison cũng thông báo rằng ông không có đủ thẩm quyền để can thiệp vào sự trục xuất này.


 


Cục Nhập cảnh Úc đang điều tra sự mâu thuẫn giữa tài liệu của cục và Minh Duong, đồng thời cho biết cơ quan này xem xét một cách nghiêm túc các trường hợp gian lận