Tay anh chị mặt búng ra sữa nhưng giết người khét tiếng ở thành phố Melbourne bị đánh chết trong tù

20 Tháng 4, 2010 | Tin nước Úc

 








Carl Williams. Photo courtesy of  AAP

 


Carl Williams, 39 tuổi, tay trùm xã hội đen của thành phố Melbourne đã chết trong nhà tù Barwon ở gần thành phố Geelong trong ngày Thứ Hai đầu tuần này vì những vết thương ở đầu. Hôm Thứ Ba, một người đàn ông 36 tuổi đã xuất hiện trước Tòa Sơ thẩm Geelong qua màn ảnh video với một cáo buộc giết người. Vì lý do pháp lý, không thể nói danh tánh người đàn ông này.


 


Các nhân viên cấp cứu cho hay họ được gọi đến nhà tù canh gác nghiêm nhặt này vào lúc 1 giờ 20 trưa và gặp một người bị thương rất nặng. Người đàn ông sau đó chết vì tim.


 


Cảnh sát tiểu bang Victoria xác nhận Carl Williams đã chết sau khi bị tấn công.


 


Williams hiện đang thọ  án tù giam 35 năm về tội giết 4 tay anh chị trong trận chiến đẫm máu của giới xã hội đen Melbourne trong những năm trước đây.


 


Ông ta bị cáo buộc và bị phán có tội đã giết chết Jason Moran, Lewis Moran, Mark Mallia và Michael Marshall cũng như đã âm mưu giết Mario Condello.


 


Williams có một đứa con gái với bà vợ cũ là Roberta Williams, một kẻ bị kết tội buôn ma túy. Ông ta ly dị vợ sau khi bị bỏ tù.


 


Cha của ông ta, George Williams, đã được thả khỏi tù vào tháng 6 năm 2009 sau khi ngồi tù về tội buôn ma túy. Trong khi đó mẹ của ông ta là Barbara chết vào tháng 11 năm 2008 ra vẻ do xài thuốc quá liều lượng.


 


Với khuôn mặt búng ra sữa, Carl Williams là tay anh chị làm giới giang hồ Melbourne khiếp sợ khi ông ta còn tự do ở bên ngoài.


 


Carl Williams chết đúng vào ngày nhật báo Herald Sun chạy tin trang nhất hình ông ta với tít thật bự cho rằng người thọ thuế đã trả tiền cho con gái của Williams đi học trường tư đắt tiền.


 


Trong bài viết này tờ báo cho rằng có chứng cớ cảnh sát đã trả khoảng $8,000 đô la học phí cho con gái của Williams. Báo này đặt câu hỏi với nhà chức trách và hứa sẽ tiếp tục điều tra.


 


Nghe nói sáng hôm đó khi đọc bản tin này Williams rất tức giận với bài viết, cho rằng ông ta không lo cho cá nhân mình mà chỉ lo cho đứa con gái.


 


Williams bị nhốt trong phòng biệt giam rất an ninh khoảng 16 tiếng một ngày, chỉ được ra bên ngoài tập thể dục vài tiếng, và chính  vào khoảng thời gian này, Williams bị một người ở tù chung dùng một khúc sắt ở chiếc xe đạp trong phòng tập thể dục đánh vào đầu từ phía sau.


 


Nghe nói vụ tấn công này đã được máy thu hình an ninh CCTV quay. Cũng có tin Williams đã nằm bất tĩnh trên vũng máu trong 25 phút trước khi được các nhân viên giữ ngục phát hiện. Tuy nhiên mọi sự kiện và diễn biến của vụ án vẫn còn chờ cuộc điều tra của cảnh sát.


 


Vì Williams là nhân vật tội phạm hàng đầu của Melbourne, ủy ban giám sát tính cách thanh liêm của cảnh sát là OPI (Pffice of Police Integrity) sẽ theo dõi cuộc điều tra về cái chết của tay anh chị lừng danh Williams.


 


Năm 1999, Williams bị một trong những người con của nhà Moran bắn vào bụng. Người ta nói rằng Jason Moran đã không muốn giết chết Williams, chỉ làm bị thương để cảnh cáo vì tay này còn mắc nợ gia đình Moran.


 


Nhưng sau đó Williams đã trả thù và lần lượt nhiều tay anh chị trong giới buôn ma túy ở Melbourne đã lần lượt chết, kể cả cha con nhà Moran.


 


Và cho đến hôm nay Williams là người thứ 30 gục ngã trong trận chiến giữa các tay anh chị trong hơn một thập niên qua.


 


Như tin trên báo chí cho hay, với số tuổi tương đối nhỏ, Williams đã giành một lãnh địa lớn trong thị trường ma túy ở Melbourne với lợi tức hàng chục triệu đô la. Bởi Williams muốn độc quyền thị trường nên đã xảy ra những cuộc chém giết đẫm máu trong giới anh chị.


 


Người ta nói rằng muốn thuê một tay giết người thường phải trả từ $20,000 đến $40,000 trong một phi vụ. Nhưng Williams với tiền bạc dồi dào mỗi lần thuê $50,000 và trong trường hợp đặc biệt có thể thuê một tay sát thủ lên tới $150,000 cho một vụ.


 


Người ta lo ngại rằng, sau cái chết của Williams, sẽ có những vụ thanh toán và trả thù trong nay mai.


 


Carl Williams thường được báo chí gọi là cậu bé mặt sữa hay tay giết người miệng luôn cười.